“Sau Lưng Một Vạt Nắng” của Fuyu Băng Giang là tập truyện ngắn mang đến hơi thở thanh xuân tươi mới, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ắp những rung động tình cảm. Qua 22 câu chuyện dịu dàng, mỗi trang sách như một bức tranh vẽ nên những khoảnh khắc ngọt ngào của tuổi học trò, khi ta ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của những đóa hoa rực rỡ hay cảm nhận làn gió lãng đãng mơn man trên da.
Fuyu Băng Giang tỉ mỉ chăm chút từng chi tiết nhỏ, khéo léo dẫn dắt độc giả trở về miền ký ức tươi đẹp của tuổi trẻ. Hành trình trưởng thành của những cô gái, chàng trai trong truyện được khắc họa một cách tinh tế qua những lời tỏ tình vụng dại, những cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa, nơi họ dần khám phá ra những điều quý giá về tình thân, tình bạn và tình yêu.
Với giọng văn chân thành, gần gũi, Fuyu Băng Giang chạm đến trái tim người đọc bằng những cung bậc cảm xúc chân thực và sâu lắng. Từ những bâng khuâng vương vấn trong đêm rồi tan biến vào sáng sớm như sương, đến nỗi buồn xám xịt, dai dẳng như cơn mưa đã tạnh mà vẫn còn lưu lại chút ẩm ướt, hay cảm giác nhớ nhung theo tháng ngày như hương vị ngọt ngào pha lẫn chút chua của chiếc bánh dâu tây ngàn lớp… Tất cả đều được tác giả tái hiện một cách sống động, gợi nhắc những trải nghiệm mà ai cũng từng ít nhiều đi qua.
Mỗi câu chuyện trong “Sau Lưng Một Vạt Nắng” đều chất chứa những tâm tư, cảm xúc riêng tư của tác giả, được gửi gắm qua từng khoảnh khắc, từng hình ảnh, từng hương vị. Fuyu Băng Giang không chỉ viết, mà còn chia sẻ, đồng cảm và mong muốn những câu chuyện của mình sẽ trở thành một phần ký ức của độc giả. Bởi sau tất cả những buồn vui, hoang mang và trống trải của tuổi trẻ, những gì còn đọng lại sẽ luôn đẹp đẽ và tươi sáng như một vạt nắng, đủ để ta mỉm cười khi nhìn lại. “Sau Lưng Một Vạt Nắng” – một cuốn sách xứng đáng để bạn đọc và chiêm nghiệm, để cùng ùa về miền ký ức ấm áp và tìm thấy chút bình yên trong tâm hồn. Đây cũng là tác phẩm tiếp nối thành công của Fuyu Băng Giang sau “Như mùa đông rơi xuống” và “Cho những ngày chẳng có gì”.