Cựu ngôi sao nhạc pop tuổi teen Heather Wells đã từng quen với ánh đèn sân khấu và những bảng xếp hạng âm nhạc. Giờ đây, cuộc sống của cô xoay quanh việc quản lý khu ký túc xá đại học và một thân hình size 12 – một kích cỡ mà Heather khẳng định, không hề “mập” mà chỉ là… bình thường! “Size 12 Không Phải Là Mập” của Meg Cabot, cuốn sách đầu tiên trong loạt truyện về Heather Wells, mở ra một thế giới đầy màu sắc với những tình huống dở khóc dở cười xoay quanh cuộc sống mới mẻ này. Từ việc đối phó với những sinh viên nghịch ngợm, những vụ mất cắp bí ẩn trong ký túc xá, cho đến những rung động bất ngờ trước chàng thám tử điển trai, Heather luôn tự tin, lạc quan và hài hước đối mặt với mọi thử thách.
Meg Cabot đã thổi hồn vào Heather Wells một cá tính độc đáo, vừa dí dỏm, thông minh lại vừa gần gũi, chân thành. Cô nàng size 12 không chỉ khiến bạn cười nghiêng ngả với những câu chuyện thường nhật mà còn truyền cảm hứng về sự tự tin, yêu thương bản thân và luôn giữ tinh thần tích cực trước mọi khó khăn. Bên cạnh tiếng cười sảng khoái, “Size 12 Không Phải Là Mập” còn khéo léo lồng ghép những thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tình yêu và cuộc sống. Hành trình của Heather cũng là hành trình trưởng thành, tìm kiếm hạnh phúc đích thực không phụ thuộc vào vẻ bề ngoài hay ánh hào quang đã qua.
Cuốn sách do Phương Nam phát hành, Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành, dày 492 trang, được dịch bởi Dương Ngọc Trà, hứa hẹn sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước nhưng cũng không kém phần sâu lắng. Hãy cùng bước vào thế giới sôi động của Heather Wells và khám phá những điều thú vị đang chờ đợi!