“Số Đỏ” của Vũ Trọng Phụng, một trong những tác phẩm châm biếm xuất sắc nhất của văn học Việt Nam, là một hành trình đầy sôi động và hài hước xuyên suốt 237 trang sách. Câu chuyện xoay quanh Xuân Tóc Đỏ, một anh chàng may mắn đến mức phi lý, cùng dàn nhân vật đầy màu sắc như bà Phó Đoan, cụ cố Hồng, và vô số những gương mặt khác đại diện cho bức tranh xã hội đầy biến động và trớ trêu. Bằng ngòi bút sắc sảo và đầy tính châm biếm, Vũ Trọng Phụng đã phơi bày những thói hư tật xấu, sự đạo đức giả, và lối sống Âu hóa nửa vời của tầng lớp thượng lưu đương thời.
Xuân Tóc Đỏ, từ một gã lang thang, bất ngờ trở nên nổi tiếng và giàu có nhờ một chuỗi sự kiện dở khóc dở cười. Hành trình thăng tiến đầy phi lý của hắn được tô vẽ bởi những tình huống trớ trêu, những cuộc gặp gỡ éo le, và những màn kịch xã giao lố bịch. Xuyên suốt tác phẩm, người đọc sẽ được chứng kiến sự lộng hành của những giá trị ảo, sự suy đồi đạo đức, và những trò hề lố lăng của một xã hội đang mất phương hướng.
Vũ Trọng Phụng không chỉ dừng lại ở việc châm biếm, mà ông còn khéo léo lồng ghép những suy ngẫm sâu sắc về bản chất con người và xã hội. Đằng sau tiếng cười chua chát, là một nỗi xót xa cho một xã hội đang lạc lối trong vòng xoáy của những giá trị giả tạo. “Số Đỏ” không chỉ là một tác phẩm giải trí đơn thuần, mà còn là một tấm gương phản chiếu chân thực và cay đắng về một thời kỳ đầy biến động trong lịch sử Việt Nam. Đọc “Số Đỏ” là đọc để cười, để suy ngẫm, và để hiểu hơn về một giai đoạn lịch sử đầy thú vị và phức tạp. Đây chắc chắn là một cuốn sách không thể bỏ qua cho những ai yêu thích văn học Việt Nam và muốn khám phá thế giới tinh tế, đầy trào phúng mà Vũ Trọng Phụng đã tạo ra.