Jordan Belfort, từ một chàng trai trẻ sinh ra trong gia đình lao động bình thường ở Queens, New York, đã nuôi dưỡng niềm đam mê cháy bỏng với tiền bạc từ rất sớm. Hành trình chinh phục giấc mơ giàu sang của ông được khắc họa chân thực và đầy kịch tính trong cuốn tự truyện “Sói Già Phố Wall Tập 1”. Từ những bước chân chập chững đầu tiên trong ngành chứng khoán tại một công ty nhỏ ở Long Island, cuộc đời Belfort bước sang trang mới khi ông gặp gỡ Mark Hanna, một nhân viên môi giới tài ba. Mark đã khơi dậy trong Belfort khát vọng làm giàu từ thị trường chứng khoán và truyền授 cho ông những chiến thuật bán hàng đầy thuyết phục.
Cùng với Mark, Belfort bắt đầu áp dụng những phương pháp tiếp cận khách hàng táo bạo, liên tục gọi điện và thúc ép họ mua cổ phiếu. Chiến lược này mang lại thành công vang dội, giúp cả hai thu về khoản hoa hồng khổng lồ. Tuy nhiên, tham vọng của Belfort không dừng lại ở đó. Ông quyết định tách ra và thành lập công ty chứng khoán riêng mang tên Stratton Oakmont, đặt nền móng cho đế chế của riêng mình.
Tại Stratton Oakmont, Belfort xây dựng một đội ngũ nhân viên hùng hậu và áp dụng triệt để những chiến thuật bán hàng đã học được, thậm chí còn đẩy mạnh hơn nữa. Công ty nhanh chóng phát triển, trở thành một trong những tên tuổi lớn nhất trong ngành chứng khoán. Belfort sống trong nhung lụa, tận hưởng cuộc sống xa hoa, tiệc tùng thâu đêm suốt sáng – một cuộc đời mà bất kỳ ai cũng mơ ước. “Sói Già Phố Wall” đã ra đời.
Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang của sự giàu có là những mánh khóe kinh doanh đầy toan tính. Stratton Oakmont thao túng giá cổ phiếu, lừa đảo khách hàng bằng những lời hứa hẹn ngon ngọt và chiến lược thuyết phục tinh vi. Thành công chóng vánh được xây dựng trên nền tảng gian dối cuối cùng cũng dẫn đến sự sụp đổ. Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC) bắt đầu điều tra Stratton Oakmont, vén màn bí mật về những hoạt động phi pháp. Belfort và nhiều nhân viên của ông bị buộc tội lừa đảo và rửa tiền, kết thúc giấc mơ đế chế của “Sói Già”. Bản án 22 tháng tù giam là cái giá phải trả cho những hành vi sai trái.
“Sói Già Phố Wall Tập 1” không chỉ là câu chuyện về sự trỗi dậy và sụp đổ của một đế chế tài chính, mà còn là bức tranh chân thực về mặt trái của Phố Wall, nơi lòng tham và sự cám dỗ luôn rình rập. Cuốn sách là lời cảnh tỉnh cho những ai muốn dấn thân vào thế giới tài chính đầy cạm bẫy, đồng thời mang đến góc nhìn sâu sắc về con đường thành công đầy rủi ro của các nhà đầu tư và môi giới chứng khoán. Đón đọc “Sói Già Phố Wall Tập 1” của Jordan Belfort để khám phá hành trình thăng trầm đầy kịch tính của một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất lịch sử Phố Wall.