“Sống Để Kể Lại” không chỉ là một cuốn tự truyện, mà còn là hành trình trở về cội nguồn ký ức của Gabriel García Márquez, cây đại thụ của văn học Mỹ Latinh và cha đẻ của phong cách “thực tế huyền ảo”. Qua ngòi bút đầy mê hoặc của mình, Márquez đưa người đọc trở về Aracataca, thị trấn nhỏ bé ở Colombia, nơi ông sinh ra năm 1927 và trải qua tuổi thơ kỳ diệu trong ngôi nhà cổ kính của bà ngoại. Chính những năm tháng ấu thơ đong đầy kỷ niệm, những câu chuyện kỳ bí được truyền miệng, hình ảnh người bà, các chị em và những người hầu đã khắc sâu vào tâm trí ông, trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho kiệt tác “Trăm năm cô đơn” sau này.
Hành trình trưởng thành của Márquez tiếp tục với những lựa chọn táo bạo. Dù theo học luật tại Đại học Colombia, ông lại tìm thấy tiếng gọi đích thực của mình ở con đường báo chí. Năm 1950, ông đến México, nơi ông mài giũa ngòi bút và khám phá sâu sắc nền văn học Mỹ Latinh khi làm phóng viên cho tạp chí Prensa Latina. Chính tại đây, ông cho ra đời tiểu thuyết đầu tay “Lá láp” (1955), đánh dấu bước khởi đầu đầy ấn tượng cho sự nghiệp văn chương rực rỡ.
Từ “Lá láp” đến “Mùa hè kỳ diệu”, “Tình yêu thời của chúng ta”, “Người kể chuyện bị giết”, mỗi tác phẩm của Márquez đều mang đậm dấu ấn riêng, khẳng định tài năng xuất chúng của ông. Tuy nhiên, phải đến “Trăm năm cô đơn” (1967), tên tuổi của Gabriel García Márquez mới thực sự vang danh thế giới. Cuốn tiểu thuyết đã đưa ông lên đỉnh cao của văn học thế kỷ 20, đồng thời đặt nền móng cho phong cách “thực tế huyền ảo” độc đáo. Trong “Sống Để Kể Lại”, Márquez hé lộ những bí mật đằng sau quá trình sáng tạo đầy gian nan của mình. Để hoàn thành “Trăm năm cô đơn”, ông đã dành ba năm nghiên cứu tỉ mỉ về lịch sử, địa lý Colombia, thu thập vô số tư liệu về dòng họ Buendía để tái hiện chân thực cuộc sống của họ qua nhiều thế hệ. Ông cũng chia sẻ những nguồn cảm hứng cho các tác phẩm khác, giúp độc giả hiểu rõ hơn về thế giới sáng tạo phong phú của một thiên tài văn học.
Không chỉ là một nhà văn lỗi lạc, Gabriel García Márquez còn là một trí thức dấn thân, một công dân luôn đấu tranh cho công lý xã hội. Ông tích cực ủng hộ các phong trào cách mạng ở Mỹ Latinh, lên án chế độ độc tài và sự can thiệp của Mỹ vào khu vực. Những đóng góp to lớn cho văn học thế giới đã được ghi nhận bằng giải Nobel Văn học năm 1982. Những năm cuối đời, ông trở về quê hương Colombia và trút hơi thở cuối cùng tại thành phố México năm 2014, để lại một di sản văn chương vô giá cho nhân loại. “Sống Để Kể Lại” chính là lời tự sự cuối cùng, một món quà quý giá mà Gabriel García Márquez dành tặng cho những ai yêu mến cuộc đời và sự nghiệp của ông. Đó là câu chuyện về một cuộc đời phi thường, một hành trình sáng tạo không ngừng nghỉ và một trái tim luôn hướng về quê hương, đất nước.