Lạc giữa thế giới tu tiên đầy huyền ảo và khốc liệt, “Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh” của tác giả Khả Ninh nổi bật như một làn gió mới với sự pha trộn hài hước và vô sỉ độc đáo. Câu chuyện xoay quanh môn phái Lăng Tiêu, nơi tồn tại hai sư huynh đối lập như nước với lửa. Đại sư huynh là hình mẫu lý tưởng của mọi đệ tử: chăm chỉ, tài giỏi, xứng danh thiên tài. Ngược lại, Nhị sư huynh lại bị gán mác “sỉ nhục của môn phái” vì bản tính lười biếng, luôn tìm cách lẩn tránh tu luyện. Trong mắt mọi người, Nhị sư huynh chỉ là một kẻ vô dụng, tương lai mờ mịt. Thế nhưng, bí mật động trời dần được hé lộ khi Tiểu sư muội phát hiện ra Nhị sư huynh thực chất là một cao thủ ẩn mình, sở hữu sức mạnh kinh thiên động địa, thậm chí còn vượt xa cả vị Đại sư huynh hoàn hảo kia.
Kể từ đó, hàng loạt tình huống dở khóc dở cười bắt đầu diễn ra. Những màn “giấu nghề”, “giả heo ăn thịt hổ” cùng các pha lật mặt ngoạn mục của Nhị sư huynh khiến cả môn phái Lăng Tiêu và cả thế giới tu tiên phải kinh ngạc, thay đổi hoàn toàn cái nhìn về anh. Hành trình che giấu thực lực của Nhị sư huynh, xen lẫn những màn đấu trí, đấu võ kịch tính và hài hước, hứa hẹn mang đến cho độc giả những giây phút giải trí thư giãn tuyệt vời.
Với tiết tấu nhanh, tình tiết bất ngờ và lối kể chuyện duyên dáng, “Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh” dễ dàng cuốn người đọc vào vòng xoáy của những tình huống éo le, những trận cười sảng khoái. Nhân vật Nhị sư huynh được xây dựng vô cùng thú vị, vừa vô sỉ vừa thông minh, luôn biết cách xoay chuyển tình thế và tạo ra những cú “lật kèo” bất ngờ, khiến người đọc không khỏi thích thú. Không chỉ có nhân vật chính, các nhân vật phụ như Đại sư huynh, Tiểu sư muội, sư phụ… cũng được tác giả khắc họa rõ nét với cá tính riêng biệt, góp phần làm cho câu chuyện thêm phần sinh động và hấp dẫn.
Điểm sáng của tác phẩm chính là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố hài hước, đấu trí, đấu võ giữa các sư huynh đệ và chất huyền huyễn đặc trưng của thể loại tu tiên. Các màn tu luyện, chiến đấu được miêu tả sống động, xen lẫn những pha hành động gay cấn, tạo nên một thế giới tu tiên đầy màu sắc và lôi cuốn. Motif “giấu nghề”, “phế vật nghịch tập” tuy không mới nhưng được tác giả Khả Ninh khai thác một cách sáng tạo, tránh được sự nhàm chán, lặp lại. Mặc dù bộ truyện có độ dài đáng kể (hơn 3400 chương) và đôi lúc vẫn còn lặp lại một số mô-típ, nhưng nhờ lối dẫn dắt khéo léo, tình tiết hài hước và tính cách “vô sỉ” đặc trưng của nhân vật chính, tác phẩm vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ với độc giả yêu thích thể loại huyền huyễn giải trí.
Tác giả Khả Ninh vốn được biết đến với phong cách sáng tác truyện huyền huyễn, tu tiên đậm chất hài hước và vô sỉ. Các tác phẩm của ông thường có tiết tấu nhanh, tập trung vào việc xây dựng nhân vật chính thông minh, giỏi che giấu thực lực và luôn mang đến những bất ngờ cho người đọc. Văn phong của Khả Ninh gần gũi, dễ đọc, phù hợp với độc giả trẻ yêu thích thể loại truyện giải trí, hài hước, đặc biệt là những câu chuyện về sự nghịch tập và lật mặt ngoạn mục. “Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh” chính là một minh chứng rõ nét cho phong cách sáng tác độc đáo này.