Trùng sinh vào thời đại thượng cổ trước đại chiến Phong Thần, Lý Trường Thọ chỉ là một luyện khí sĩ nhỏ bé, không hề mang theo khí vận đặc biệt hay số mệnh định sẵn nào. Ước mơ của hắn đơn giản chỉ là tu tiên trường sinh bất lão. Hồng Hoang là một thế giới tàn khốc, để sinh tồn, Lý Trường Thọ chọn cho mình lối sống an phận, tránh né mọi nhân quả. Hắn cẩn trọng trong từng hành động, mưu tính kỹ càng trước khi ra tay, luôn giấu kín bài tẩy của mình. Đối với Lý Trường Thọ, “ổn” chính là kim chỉ nam cho mọi quyết định. Hắn tu luyện độn thuật để chạy trốn, luyện đan độc để phòng thân, tinh thông thần thông để tự vệ. Bất động thì vững như bàn thạch, hành động thì long trời lở đất, nhưng sau tất cả, vẫn là lặng lẽ rút lui bảo toàn tính mạng. Kế hoạch hoàn hảo của Lý Trường Thọ là ẩn cư trong núi, yên ổn tu hành cho đến ngày thành tiên. Nhưng mọi dự định đều bị đảo lộn khi sư phụ của hắn bỗng nhiên nổi hứng, mang về một sư muội…
“Sư Huynh Ta Thực Quá Ổn Trọng” lấy bối cảnh quen thuộc của Phong Thần và Tây Du Ký, mượn những nhân vật, sự kiện kinh điển để xây dựng nên một câu chuyện hài hước, dí dỏm. Tác giả Ngôn Quy Chính Truyện khéo léo lồng ghép yếu tố trùng sinh, xuyên không đang thịnh hành vào câu chuyện mà không làm mất đi nét đặc trưng của thể loại tiên hiệp. Khác với những nhân vật chính thường mang theo hệ thống, bàn tay vàng hay tham vọng lật đổ trời đất, Lý Trường Thọ chọn con đường “ổn”, luôn khiêm tốn, giấu mình, tìm kiếm không gian sinh tồn trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm của Hồng Hoang. Trí tuệ, mưu kế chính là vũ khí lợi hại nhất của hắn.
Yếu tố hài hước là điểm sáng nổi bật nhất của “Sư Huynh Ta Thực Quá Ổn Trọng”. Từ những màn “ăn vạ” đỉnh cao của Triệu Công Minh được Lý Trường Thọ đạo diễn, đến những tình huống dở khóc dở cười của bản thân Lý Trường Thọ, tất cả đều mang đến tiếng cười sảng khoái cho người đọc. Bên cạnh đó, truyện cũng không thiếu những phân cảnh cảm động, lấy đi nước mắt của độc giả, như cảnh Long tộc hy sinh thân mình lấp hải nhãn. Tình cảm cũng là một gia vị không thể thiếu, Lý Trường Thọ không chỉ được các sư muội, sư thúc trong tông môn yêu mến mà còn vô tình chinh phục cả Vân Tiêu tiên tử, một đại năng cấp Đại La đứng đầu Tam Tiêu của Tiệt giáo.
“Sư Huynh Ta Thực Quá Ổn Trọng” được ví như một nồi lẩu thập cẩm, hội tụ đủ mọi yếu tố hấp dẫn: từ bối cảnh Phong Thần, Tây Du, đến mưu kế Tam Quốc, từ kiến văn bác đại tinh thâm của Kim Dung đến ngòi bút miêu tả tâm lý tinh tế của Cổ Long, từ văn tài võ lược, hào tình của Cực Phẩm Gia Đinh đến chất hài hước của Già Thiên. Tất cả hòa quyện, tạo nên một câu chuyện độc đáo, hứa hẹn mang đến cho độc giả những trải nghiệm thú vị.