Barbara Cartland, nữ hoàng tiểu thuyết lãng mạn, với 723 tác phẩm được dịch ra 38 thứ tiếng, đã để lại một di sản văn học đồ sộ cho thế kỷ XX. Trong số đó, “Sự May Rủi của Trái Tim” (A Hazard of Hearts), xuất bản năm 1949, đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo độc giả khắp châu Âu và được chuyển thể thành phim năm 1987, gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả Việt Nam những năm 1990. Câu chuyện xoay quanh Serena Staverley, một tiểu thư bất hạnh rơi vào bi kịch khi cha cô tự sát sau khi đánh bạc thua hết gia sản và cả chính con gái mình. Ngài Wrotham, kẻ thắng cuộc quỷ quyệt, chưa kịp hưởng chiến lợi phẩm thì vận may đã mỉm cười với Ngài Justin Vulcan, người đã giành được tất cả trong một ván bài khác.
Chứng kiến toàn bộ sự việc, Nicolas, anh họ của Serena, lo lắng cho tương lai của cô và đã đề nghị cầu hôn, đưa cô bỏ trốn. Tuy nhiên, Serena, không muốn làm hoen ố danh dự gia đình, đã can đảm lựa chọn đối mặt với số phận nghiệt ngã. Trong khi đó, Ngài Vulcan, ban đầu chỉ cứu Serena vì lòng trắc ẩn, không ngờ lại bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tuyệt vời của cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đoạn trích mở ra với khung cảnh Serena đang ngắm nhìn khu vườn tươi đẹp qua khung cửa sổ, tâm trạng nàng phảng phất nỗi buồn man mác. Eudora bước vào, mang theo một bó hoa tuyệt đẹp từ đức ông – Ngài Vulcan, chồng mới cưới của Serena. Những bó hoa rực rỡ được gửi đến mỗi ngày như một lời hỏi han ân cần, nhưng cũng vô tình gợi nhắc Serena về đám cưới chóng vánh và những biến cố đau lòng vừa qua. Chiếc áo nàng đang mặc, tình cờ lại là chiếc áo cưới, càng làm tăng thêm sự ngượng ngùng và lo lắng trong lòng Serena. Eudora nhận ra điều này và khéo léo động viên cô.
Cuộc trò chuyện sau đó hé lộ về đám tang của cha Serena và một người khác được chôn cất cùng lúc. Eudora cố gắng tránh nhắc đến những chuyện buồn, hướng Serena đến một tương lai tươi sáng hơn. Tuy nhiên, dù biết Ngài Vulcan đối xử tốt với mình, Serena vẫn không giấu được nỗi sợ hãi mơ hồ về cuộc sống hôn nhân sắp tới. Câu hỏi của Serena về việc liệu Ngài Vulcan có hỏi thăm cô trong thời gian cô dưỡng bệnh hay không, cho thấy nàng vẫn còn dè dặt và chưa hoàn toàn mở lòng với người chồng mới cưới. Liệu “Sự May Rủi của Trái Tim” sẽ đưa Serena đến đâu? Tình yêu có thể nảy nở từ một cuộc hôn nhân sắp đặt đầy bất ngờ và bi kịch hay không? Câu trả lời nằm trong những trang sách tiếp theo của Barbara Cartland.