Năm 1991, tuổi thơ năm tuổi của Duy Duy không phải là những tháng ngày ngập tràn tiếng cười mà là chuỗi ngày đẫm nước mắt chứng kiến cuộc hôn nhân tan vỡ của cha mẹ. Cô bé luôn cảm thấy bản thân chìm trong một nỗi u uất khó tả. Cảnh tượng cha mẹ cãi vã, van xin rồi lại cãi vã cứ lặp đi lặp lại như một vòng luẩn quẩn. Cha cô, Anh Hùng, một người đàn ông nhỏ bé, yếu đuối, luôn cầu xin mẹ, Mỹ Lệ, một người phụ nữ xinh đẹp, cao ráo, đừng rời bỏ mình. Nhưng Mỹ Lệ phớt lờ những giọt nước mắt của chồng, quyết tâm ra đi.
Sự tương phản về ngoại hình và tính cách giữa cha mẹ cô bé càng làm nổi bật bi kịch gia đình. Anh Hùng nhỏ con, ốm yếu, luôn van nài níu kéo trong tuyệt vọng. Ngược lại, Mỹ Lệ xinh đẹp, sắc sảo và lạnh lùng, sẵn sàng buông những lời cay nghiệt, thậm chí dùng bạo lực với chồng. Duy Duy, giữa những trận cãi vã, chỉ lặng lẽ xem phim hoạt hình Đôrêmon, tưởng tượng mình là chú mèo máy thần kỳ có thể ban cho cha sức mạnh để chống lại mẹ. Nhưng cô bé nhanh chóng từ bỏ ảo tưởng ấy.
Lý do cho sự tan vỡ này chính là người đàn ông khác – chú Tiêu – người tình giàu có, cao to, mạnh mẽ của Mỹ Lệ. Duy Duy không hề bất ngờ khi mẹ ngoại tình, bởi chú Tiêu không phải là người đàn ông đầu tiên mẹ cô qua lại. Cô bé chứng kiến mẹ công khai biện minh cho việc ngoại tình, thản nhiên so sánh sự “cường tráng” của người tình với sự yếu đuối của chồng, khiến Anh Hùng suy sụp. Dù còn nhỏ, Duy Duy mơ hồ hiểu được rằng mẹ cô tìm kiếm ở người đàn ông khác sự mạnh mẽ mà cha cô không có. Cô bé nhớ lại những câu chuyện tình yêu cha mẹ từng kể, khi mẹ ngồi sau xe đạp cha, nở nụ cười tươi tắn. Nhưng nụ cười ấy cũng xuất hiện khi mẹ ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng của chú Tiêu. Duy Duy nhận ra, tình yêu của mẹ mong manh như vậy, cần một bờ vai vững chắc để nương tựa.
Giữa cuộc cãi vã cuối cùng, cha cô tuyệt vọng níu kéo, trong khi mẹ kiên quyết ra đi cùng Duy Duy. Hình ảnh người cha yếu đuối, bất lực khiến Duy Duy liên tưởng đến nhân vật Nôbita trong phim hoạt hình. Cô bé thầm nghĩ mình sẽ không bao giờ chọn làm Nôbita, mà sẽ là kẻ bắt nạt cậu ta, giống như chú Khải, người cha mạnh mẽ của cô bạn Tiểu Mỹ. Trước khi bước theo mẹ ra khỏi nhà, Duy Duy quay đầu nhìn cha, đôi mắt đỏ hoe, thốt lên lời yêu thương rồi dứt khoát bước đi. Mỗi bước chân đều ngoái lại nhìn cha, nhưng cô bé vẫn dũng cảm bước về phía trước, bước vào một cuộc sống mới với mẹ và người tình của bà. Mời các bạn đón đọc “Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ” của tác giả Đản Đản 1113 để theo dõi hành trình trưởng thành đầy sóng gió của Duy Duy.