A Kiểu, một tiểu yêu dung mạo tuyệt trần, da trắng như tuyết, mắt trong như nước, luôn sống lặng lẽ như một cây nấm nhỏ bé trong góc tường Quy Vân Các. Nàng an phận thủ thường, bằng lòng với cuộc sống bình dị, cho đến khi gặp gỡ vị các chủ đạo mạo nghiêm trang của Quy Vân Các – Tiêu Hành thượng thần. Trước hai lựa chọn, một là trở thành đồ đệ, hai là biến thành nguyên liệu cho món đầu cá hầm đậu phụ, số phận của A Kiểu đã rẽ sang một hướng hoàn toàn mới.
“Sư Phụ Ăn Ăn Ăn” của tác giả Matcha Cookie (Mạt Trà Khúc Kỳ) là một câu chuyện sư đồ luyến đầy ngọt ngào, đan xen giữa hai kiếp, với tình yêu thủy chung, gương vỡ lại lành của Tiêu Hành và A Kiểu. Họ đã trải qua hàng ngàn năm với biết bao yêu thương, dối trá và hy sinh. Chuyện tình của họ bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ và éo le.
Dưới lớp vỏ bọc ngây thơ, đáng yêu của A Kiểu là một bí mật chưa được hé lộ. Dù sở hữu vẻ đẹp hiếm có, A Kiểu lại chọn cách sống ẩn mình. Ngay cả chiếc váy bị thủng để lộ đôi chân dài trắng muốt, da thịt mượt mà, cũng không khiến nàng muốn phô trương. Sự xuất hiện của Tiêu Hành đã phá vỡ sự yên bình mà A Kiểu dày công vun đắp.
Cuộc sống tại Quy Vân Các, nơi ngụ của các chủ phái, vốn yên bình và uy nghiêm, nay lại dấy lên những gợn sóng. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Nhị sư huynh Mặc Tầm – người vội vàng lảng tránh A Kiểu – là một điềm báo cho những biến cố sắp xảy ra. Trong Phù Hoa viện thanh tịnh, A Kiểu tìm thấy sư phụ của mình – Tiêu Hành, người đang chuyên tâm vẽ tranh với mái tóc đen như mực và đôi mắt sâu hút hồn. Nhưng đằng sau vẻ ngoài nghiêm nghị ấy, là một Tiêu Hành chỉ đang chờ đợi A Kiểu đến chải tóc cho mình.
Hành trình tình yêu của Tiêu Hành và A Kiểu hứa hẹn sẽ mang đến cho độc giả những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ ngọt ngào, lãng mạn đến đau xót, day dứt. Cùng theo dõi “Sư Phụ Ăn Ăn Ăn” để khám phá câu chuyện tình yêu đầy mê hoặc và ấm áp giữa tiểu yêu A Kiểu và thượng thần Tiêu Hành.