“X.30 Phá Lưới” của nhà văn Đặng Thanh từng gây tiếng vang lớn trong giới văn học trong nước và quốc tế khi được xuất bản, được dịch ra nhiều thứ tiếng như Nga, Bungari, Nhật, và Mỹ. Cuốn sách đã khơi mào một cuộc tranh luận pháp lý về quyền tác giả khi một người thầy giáo tham gia sửa lỗi chính tả bản thảo yêu cầu chia sẻ quyền lợi sau khi sách được xuất bản tại Nhật Bản. Tuy nhiên, bằng chứng thuyết phục do nhà văn Đặng Thanh đưa ra đã giúp ông giành chiến thắng tại tòa, khẳng định vị thế tác giả hợp pháp của “X.30 Phá Lưới”.
Vượt lên những tranh cãi, “X.30 Phá Lưới” vẫn là một tác phẩm văn học xuất sắc, được đông đảo độc giả yêu mến. Tác phẩm không chỉ mang giá trị văn chương thuần túy mà còn khắc họa sinh động một giai đoạn lịch sử quan trọng, ca ngợi trí tuệ và lòng dũng cảm của những chiến sĩ cách mạng.
“Sự Thật Về X.30” là phiên bản hoàn chỉnh, được bổ sung và chỉnh sửa từ “X.30 Phá Lưới”, với dung lượng gấp đôi, chứa đựng nhiều tư liệu quý giá và những tình tiết mới mẻ chưa từng được tiết lộ. Cuốn sách hé lộ những câu chuyện ly kỳ về nhà văn Đặng Thanh, một chiến sĩ tình báo lão luyện với sự nghiệp hoạt động cách mạng dày dặn kinh nghiệm.
Từ những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ông đã tham gia công tác tình báo phản gián tại Trung Trung Bộ. Trong kháng chiến chống Pháp, ông là một trong những người sáng lập Ban Phản gián. Những năm đầu thập niên 50, ông là người duy nhất tại miền Trung Trung Bộ được Hồ Chủ tịch trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì vì những thành tích xuất sắc trong việc xây dựng cơ sở địch hậu và lập nhiều chiến công, thu thập tài liệu quan trọng, vũ khí và đạt kết quả cao trong công tác địch vận (1949).
Trong kháng chiến chống Mỹ, ông phụ trách Phòng Phản gián thuộc Cục Phản gián X, Bộ Công an, sau đó chuyển sang ngành Tòa án Nhân dân và được bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao. Với những cống hiến to lớn cho đất nước, ông được tặng thưởng Huân chương Chiến thắng hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc và Bằng khen của Chính phủ về thành tích Công an.
Bên cạnh sự nghiệp tình báo lừng lẫy, Đặng Thanh còn là một nhà văn được đông đảo độc giả mến mộ. Kinh nghiệm thực tiễn và vốn sống phong phú đã giúp ông sáng tác nhiều tác phẩm văn học về đề tài tình báo phản gián, tiêu biểu như: “Cặt Vó” (1967), “X.30 Phá Lưới” (1976), “Tấm Bản Đồ” (1983), “Đọ Sức” (1986), “Lần Theo Chuỗi Hạt” (1987), “Nữ Điệp Viên Sao Chămpa” (1988), “Đi Tìm Thần Chết” (1989), “Lá Thư Vĩnh Biệt Của Jacqueline” (1990)…
Khác với những pha hành động gay cấn thường thấy trong tiểu thuyết tình báo Âu – Mỹ, tác phẩm của Đặng Thanh tập trung khắc họa chân dung người chiến sĩ tình báo Việt Nam với vẻ hào hoa, phong nhã, lòng yêu nước nồng nàn, trí tuệ sắc bén và bản lĩnh kiên cường. Độc giả sẽ được dẫn dắt vào những cuộc đấu trí căng thẳng, những tình huống nghẹt thở giữa ta và địch, những bi kịch nội tâm giằng xé khi phải lựa chọn giữa nhiệm vụ quốc gia và tình cảm cá nhân, những mất mát hy sinh thầm lặng vì sự nghiệp cách mạng.
“Sự Thật Về X.30” với lối viết chân thực, sinh động, kết hợp cùng bút pháp linh hoạt, lôi cuốn người đọc ngay từ những trang đầu tiên bằng những tư liệu chưa từng được tiết lộ, những tình tiết ly kỳ, bất ngờ về cuộc chiến thầm lặng giữa ta và địch. Với phương pháp làm việc khoa học, tác giả Đặng Thanh đã đưa ra những góc nhìn mới mẻ về tính cách và đời tư của các nhân vật phản diện như Ngô Đình Diệm, Trần Lệ Xuân, Ngô Đình Nhu…
Cuốn sách giới thiệu hơn một trăm nhân vật có thật, trong đó có nhiều cán bộ, chiến sĩ công an đương thời. Bên cạnh đó là những hình ảnh quý giá về các nhân vật then chốt như X.30, Vũ Long, vị hôn thê của Phan Thúc Định, Vân Anh, Tố Loan, Hồng Nhật, Trần Mai…, cùng hình ảnh về gia đình Ngô Đình Diệm, Ba Cụt, Trịnh Minh Thế, vũ nữ Cẩm Nhung…
Thông qua những nhân chứng lịch sử được tái hiện sống động, “Sự Thật Về X.30” đưa người đọc trở về một giai đoạn đấu tranh quyết liệt, hào hùng của dân tộc, đồng thời ghi dấu sự trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân. Một tác phẩm đáng đọc của nhà văn Đặng Thanh, được trân trọng giới thiệu đến quý độc giả.