Vân Trung Hạc, một thiên tài vượt trội từ thuở nhỏ, với con đường học vấn trải đầy hoa hồng, tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Princeton năm 24 tuổi, chủ nhiệm khoa năm 28 tuổi và phó viện trưởng năm 31. Cuộc đời tưởng chừng như hoàn hảo bỗng chốc rẽ sang một hướng khác sau một cuộc điện thoại bí ẩn. Anh trở thành viện trưởng của bệnh viện tâm thần X, một nơi bí ẩn ẩn sâu trong rừng núi, cách biệt với thế giới bên ngoài, không tồn tại trên bất kỳ bản đồ hay mạng internet nào. Bệnh viện được bảo vệ nghiêm ngặt bởi một đội quân lính đánh thuê được trang bị vũ khí hiện đại, mang dáng dấp của một căn cứ bí mật hơn là một nơi chữa bệnh.
Điều đặc biệt của bệnh viện X nằm ở 29 bệnh nhân, mỗi người đều là một thiên tài với những khả năng vượt xa trí tưởng tượng. Vân Trung Hạc, người luôn tự hào về trí tuệ của mình, bỗng cảm thấy bản thân nhỏ bé như một con ếch ngồi đáy giếng trước những con người phi thường này. Họ là những thiên tài dị biệt, ranh giới mong manh giữa thiên tài và kẻ điên.
Số 07, Tắc Kè Hoa, sở hữu khả năng sao chép nhân dạng đáng kinh ngạc. Hắn nghiên cứu tỉ mỉ mục tiêu, từ cảm xúc, suy nghĩ đến từng cử chỉ nhỏ nhất, rồi dần dần biến đổi bản thân thành một phiên bản hoàn hảo của đối phương. Số 09, Lượng Tử, với đôi mắt luôn nhắm nghiền, dường như đang chìm trong giấc ngủ, nhưng thực chất lại đang du hành trong vô số thế giới song song, tiên đoán tương lai. Tuy nhiên, khả năng này dần suy yếu theo thời gian, khiến anh ta trở thành một “xác sống” chỉ biết ăn và ngủ. Số 16, Quỷ, thấu hiểu tâm can người khác chỉ qua ánh mắt, hơi thở và biểu hiện. Khả năng Độc Tâm Thuật của hắn khiến bất kỳ ai cũng phải kinh hãi. Số 19, “π”, đã dành 15 năm cuộc đời để tính toán số Pi, đạt đến con số 394 triệu chữ số sau dấu phẩy chỉ bằng sức mạnh của bộ não, một khả năng xử lý thông tin phi thường. Số 23, Da Vinci, với niềm đam mê khám phá cơ thể người và hội họa, có thể tạo ra những bức tranh giả tinh xảo đến mức không thể phân biệt với bản gốc.
Một biến cố bất ngờ xảy ra, bệnh viện X phát nổ. Vân Trung Hạc xuyên không đến một thế giới khác, mang trong mình năng lực tổng hợp của cả 29 bệnh nhân. Tại đây, anh phải thực hiện nhiệm vụ của một mật thám: xâm nhập vào xứ địch và quyến rũ nữ chủ thể. Đây là một nhiệm vụ bất khả thi, hàng ngàn mật thám trước đó, kể cả trẻ em, đều đã thất bại và bỏ mạng. Liệu Vân Trung Hạc, với những năng lực đặc biệt, có thể hoàn thành sứ mệnh này? “Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám” của tác giả Cao Điểm Trầm Mặc, một tác phẩm nằm trong TOP 15 bảng xếp hạng độc giả Qidian và TOP 10 nhiều hạng mục khác, hứa hẹn sẽ đưa bạn vào một cuộc phiêu lưu đầy kịch tính và hấp dẫn.