Iwatani Naofumi, một chàng trai bình thường, bỗng thấy cuộc đời mình rẽ sang một hướng hoàn toàn mới khi bị triệu hồi đến một thế giới xa lạ với sứ mệnh trở thành dũng sĩ. Sở hữu vẻ ngoài cuốn hút và được ban tặng chiếc khiên huyền thoại, Naofumi mang danh Khiên Hiệp Sĩ, một trong bốn anh hùng được chọn để bảo vệ thế giới khỏi làn sóng tai ương sắp tới. Tưởng chừng như đây là khởi đầu của một cuộc phiêu lưu vĩ đại, nhưng số phận lại trêu ngươi Naofumi khi anh bị hãm hại, vu oan và ruồng bỏ bởi chính những người mà anh từng tin tưởng. Sự phản bội tàn nhẫn này đẩy Naofumi xuống vực thẳm của tuyệt vọng, cướp đi của anh niềm tin vào con người và gieo rắc vào lòng anh khát khao báo thù.
Từ đống tro tàn của sự phản bội, Naofumi bắt đầu hành trình gian nan tìm lại công lý cho bản thân. Không còn sự ngây thơ và tin người như trước, anh trở nên lạnh lùng, khép kín và chỉ tin tưởng vào chính sức mạnh của mình. Với chiếc khiên, thứ duy nhất còn lại bên cạnh, Naofumi miệt mài rèn luyện, từng bước khẳng định giá trị của bản thân và dần vén màn bí mật đằng sau âm mưu hãm hại anh. Hành trình này không chỉ là cuộc chiến chống lại những thế lực đen tối đang đe dọa thế giới, mà còn là cuộc chiến nội tâm đầy giằng xé để vượt qua nỗi đau, sự cô lập và tìm lại ý nghĩa thực sự của việc trở thành một anh hùng.
“Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ” của tác giả Aneko Yusagi, với nét vẽ tài hoa của họa sĩ Minami Seira, là một câu chuyện đầy bi kịch và cảm động về sự phản bội, lòng kiên trì và quá trình trưởng thành của một người hùng bị ruồng bỏ. Cuốn sách đưa người đọc vào một thế giới giả tưởng đầy màu sắc, đan xen giữa những trận chiến nghẹt thở và những khoảnh khắc xúc động lòng người. Đây là một tác phẩm không thể bỏ qua cho những ai yêu thích thể loại huyền bí, phiêu lưu và đặc biệt là những câu chuyện về sự vượt khó, lòng dũng cảm và khát khao tìm lại công lý.