“Sulamif” của Aleksandr Kuprin là một bản tình ca tuyệt đẹp dành cho tình yêu, một câu chuyện đầy mê hoặc về mối tình nồng nàn giữa vua Solomon uyên bác và Sulamif, một cô gái bình dân với vẻ đẹp thuần khiết và tâm hồn cao quý. Dù chênh lệch địa vị, tình yêu của họ bùng cháy mãnh liệt, trong sáng và tinh tế như một bài thơ trữ tình, vượt lên trên mọi rào cản của thế tục. Dù kết thúc buồn, “Sulamif” vẫn để lại dư âm sâu lắng về một tình yêu bất diệt, mạnh mẽ như cái chết, khẳng định rằng trong tình yêu, mỗi người phụ nữ đều là một nữ hoàng, và tình yêu chính là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian. Tác phẩm hứa hẹn sẽ chạm đến trái tim người đọc bằng thứ ngôn ngữ trữ tình, giàu chất thơ, mang đậm dấu ấn văn học Nga lãng mạn.
Tác phẩm này nằm trong Tủ Sách Đông Tây, một tuyển tập quy tụ những tác phẩm kinh điển của văn học phương Tây, từ những vần thơ bất hủ của “mặt trời thi ca Nga” Alexander Pushkin, đến bức tranh thiên nhiên trữ tình trong “Giọt Rừng” của Mikhail Prishvin. Tủ sách cũng mang đến cho độc giả những tác phẩm nổi tiếng của William Thackeray, từ bức tranh xã hội đầy châm biếm và kịch tính trong “Hội Chợ Phù Hoa” đến câu chuyện thiếu nhi đầy ý nghĩa “Chiếc Nhẫn và Bông Hồng”.
Hành trình văn học tiếp tục với “Chiếc Âu Vàng” – một tác phẩm đầy ấn tượng của văn học Đức thế kỷ XIX, kết nối giữa thế giới thực và mộng tưởng, cùng “Đêm Trắng” của Fyodor Dostoyevsky, một chuyện tình lãng mạn, đẹp đẽ nhưng cũng thấm đượm nỗi buồn man mác. “Vanina Vanini” của Stendhal, tuy ngắn gọn nhưng vô cùng ấn tượng, khắc họa tình yêu giữa một công nương La Mã trẻ tuổi và một chiến sĩ Carbonari kiên cường, đồng thời thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của tác giả đối với cuộc đấu tranh giành tự do của nhân dân Italia. Aleksandr Kuprin, ngoài “Sulamif”, còn góp mặt với truyện ngắn “Chiếc vòng thạch lựu”, một câu chuyện cảm động về tình yêu trong sáng, mãnh liệt, mang đến cho người đọc những cung bậc cảm xúc cao quý và mê hoặc.
Tủ sách còn giới thiệu đến bạn đọc “Trái tim chó”, một tác phẩm châm biếm sâu sắc của Mikhail Bulgakov, kể về một thí nghiệm kỳ lạ ghép cơ thể chó với tiểu não người, tạo ra sinh vật biết nói tiếng người. Tác phẩm là lời cảnh báo về sự tồn tại của những “Saricov” – những con người mang trái tim chó, hay nói cách khác, những kẻ mang tâm hồn thú tính trong xã hội loài người. Cuối cùng, “Cánh Buồm Đỏ Thắm” của Aleksandr Grin sẽ đưa bạn vào một thế giới cổ tích giữa đời thường, nơi giấc mơ của một cô gái đơn độc trở thành hiện thực nhờ tình yêu của một chàng trai tinh tế, lãng mạn.
Được chuyển ngữ bởi những dịch giả uyên bác như Thái Bá Tân, Đoàn Tử Huyến, Nguyễn Duy Bình, Phương Hồng và Quang Chiến, những tác phẩm trong Tủ Sách Đông Tây hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn đọc những trải nghiệm văn học phong phú và sâu sắc. Đừng bỏ lỡ cơ hội đắm chìm trong câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp của “Sulamif” khi có dịp.