Số phận trêu ngươi đẩy nàng vào vòng xoáy bất ngờ khi ước mơ du ngoạn giang hồ cùng người yêu tan vỡ. Giữa chốn sơn tặc hoành hành, nàng không chỉ mất hết tài sản mà còn bị thương nặng, ký ức về tình lang cùng lời hẹn ước “tư đính chung thân” cũng theo đó mà tan biến. Trong lúc tuyệt vọng, một chàng trai xuất hiện, như ánh sáng le lói giữa màn đêm u tối. Tuấn tú, tận tình và đầy nghĩa khí, chàng không chỉ nhận mình là vị hôn phu đã định từ trước mà còn liều mình cứu nàng khỏi hiểm nguy. Hắn giải thích sự chậm trễ cầu hôn là do hoàn cảnh nghèo khó, rồi cùng nàng bắt đầu cuộc sống mới, cùng nhau vun đắp quán trà Long Phượng. Một câu chuyện tình yêu tưởng chừng bình dị, ấm áp lại ẩn chứa bí mật động trời.
Giữa chốn phồn hoa Phượng Thiên Thành, quán trà Long Phượng với tấm biển vàng lấp lánh chuẩn bị khai trương. Tuy nhiên, không khí nhộn nhịp thường thấy lại được thay bằng sự tò mò xen lẫn nghi hoặc. Quán trà trang hoàng lộng lẫy nhưng lại treo bảng tuyển dụng rầm rộ: quản lý quỹ, đầu bếp, bồi bàn, tất cả đều “bao ăn bảo ở, đãi ngộ tốt”. Thông tin này nhanh chóng lan truyền khắp thành, dấy lên những lời đồn đoán về sự bất ổn trong việc quản lý của chủ nhân quán trà, thậm chí có người dự đoán Long Phượng sẽ đóng cửa chỉ sau nửa năm hoạt động.
Dưới ánh mặt trời ấm áp, một chàng trai cao ráo cưỡi ngựa phi nhanh trên con đường đầy bụi. Gương mặt trẻ trung lẽ ra phải rạng rỡ, nhưng lại chất chứa nỗi u sầu khó tả. Chiếc áo trắng tinh khôi dính một vệt máu đỏ tươi nơi vai, chứng tích cho vết thương đang âm ỉ đau nhức. Chàng trai ấy chính là người đã cứu nàng, người tự xưng là hôn phu nghèo khó, người đang cùng nàng gầy dựng quán trà Long Phượng. Nhưng sự thật đằng sau thân phận chàng trai ấy là gì? Liệu hạnh phúc giản đơn nơi quán trà nhỏ có thể che giấu được bí mật động trời liên quan đến vương phủ và cả tính mạng gia đình nàng? Hành trình khám phá sự thật cùng những sóng gió chốn cung đình đang chờ đón nàng trong “Sủng Phi Bướng Bỉnh Của Vương Gia” của tác giả Mễ Lộ Lộ.