Lấy bối cảnh hào hùng của Đại Việt thời Lý, tiểu thuyết lịch sử “Sừng Rượu Thề” của tác giả Nghiêm Đa Văn tái hiện chân dung anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt với trí tuệ và lòng dũng cảm phi thường. Tác phẩm khắc họa cuộc tấn công lịch sử của quân dân Đại Việt vào lãnh thổ nhà Tống, một chiến dịch oanh liệt kéo dài 42 ngày đêm, khiến 3 căn cứ quân sự chủ chốt của địch thất thủ. Hành trình gian khổ, những hy sinh thầm lặng vì vận mệnh quốc gia của Lý Thường Kiệt được khắc họa đầy xúc động, lay động lòng người.
Bức tranh Tây Giang hiện lên sống động với nhịp sống thường nhật thời xưa, từ cảnh buôn bán tấp nập tại dịch trường đến hình ảnh những con ngựa bảo mã kiêu hùng. Tác giả tỉ mỉ phác họa từng chi tiết, từ việc nuôi dạy, huấn luyện binh mã cho quân lính đến hoạt động của hệ thống tiêu cục bảo tiêu với vai trò trọng yếu trong việc bảo vệ hàng hóa. Tất cả góp phần tái hiện một xã hội xưa cũ đầy thú vị và sống động, mang đến cho độc giả cái nhìn sâu sắc về đời sống và tổ chức xã hội thời bấy giờ.
Đặc biệt, “Sừng Rượu Thề” còn làm say lòng người đọc bằng những trang viết đầy chất thơ về loài ngựa Chàm nòi, về nghệ thuật cưỡi ngựa thượng đẳng của người Chàm, từ cách ngồi vắt chân một bên trên lưng ngựa cho đến phong thái uống rượu tinh tế từ bát rượu tre dài. Hình ảnh đoàn ngựa thồ hàng nối đuôi nhau, cùng các võ sĩ động Giáp oai phong lướt qua phố phường tạo nên một cảnh tượng ấn tượng, khó phai.
Ngòi bút tài hoa của Nghiêm Đa Văn dẫn dắt người đọc vào một thế giới tuyệt vời, nơi chất cổ điển hòa quyện cùng màu sắc huyền thoại, hứa hẹn một cuộc phiêu lưu đầy mê hoặc. Trong đó, câu chuyện về Lý Chăm, một khách thương đầy mưu lược và bản lĩnh, hứa hẹn sẽ là một điểm nhấn đặc biệt. Cách Lý Chăm ứng xử linh hoạt trước những tình huống khó khăn, nhất là khi đối mặt với viên đô bảo tướng quân, tạo nên những xung đột hấp dẫn, hé lộ những mảng màu đa chiều trong tính cách nhân vật. Mỗi chi tiết được chăm chút tỉ mỉ, đưa người đọc vào từng cuộc đối thoại, cảm nhận được tâm tư, tình cảm của từng nhân vật, tạo nên sức hút khó cưỡng.
Cuộc gặp gỡ giữa Lý Chăm và viên tướng nhà Tống tại Cổ Vạn xoay quanh việc giao thương giữa hai nước Đại Việt và Tống càng làm tăng thêm sức hấp dẫn cho câu chuyện. Chính từ đây, mâu thuẫn nảy sinh khi viên tướng tỏ ra không chấp nhận cái tên Đại Việt. Thêm vào đó, vụ việc tại viện đô bảo Cổ Vạn, nơi diễn ra phiên xét xử công bằng cùng quá trình kiểm định chất lượng hàng hóa của triều đình, hứa hẹn sẽ mang đến những tình tiết gay cấn, hồi hộp, khiến người đọc không thể rời mắt. “Sừng Rượu Thề” – một bản anh hùng ca hào hùng, một câu chuyện lịch sử đầy mê hoặc đang chờ bạn khám phá.