Bước vào thế giới tiên hiệp đầy mê hoặc của “Sưu Thần Ký”, một tác phẩm của Thụ Hạ Dã Hồ, bạn sẽ được đồng hành cùng Thác Bạt Dã, một thiếu niên bình thường trên hành trình phi thường trong thế giới tu tiên đầy màu sắc. Câu chuyện đan xen yếu tố thần thoại cổ điển, đưa người đọc lạc vào một vùng đất mộng ảo, nơi phép thuật và những cuộc chiến chống lại thế lực hắc ám diễn ra không ngừng. Hành trình tìm kiếm công lý và hòa bình của Thác Bạt Dã được khắc họa sống động và đầy cảm xúc, hứa hẹn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả.
Thụ Hạ Dã Hồ đã kiến tạo nên một thế giới tu tiên phong phú và phức tạp, với hệ thống các chủng tộc và môn phái đa dạng. Thác Bạt Dã, nhân vật chính với tinh thần bất khuất và tấm lòng nhân hậu, chắc chắn sẽ thu hút sự đồng cảm và yêu mến của người đọc. Dù đôi lúc còn những chi tiết cường điệu và nhịp độ phát triển nhân vật có phần nhanh chóng, nhưng “Sưu Thần Ký” vẫn là một tác phẩm đáng đọc nhờ cốt truyện lôi cuốn, hệ thống nhân vật đa chiều và bối cảnh thế giới tu tiên được xây dựng công phu.
Từ đỉnh núi cao sừng sững, nước đổ xuống sườn núi, bị gió biển cuốn đi, tạo nên màn sương mờ ảo bao phủ ngọc cốc Tây Bắc. Dưới chân núi, đầm rồng xưa kia nay chỉ còn lại màn mưa bụi giăng kín. Thời gian trôi, những thiếu niên đầy hoài bão giờ đã thành lão翁 tóc bạc. Một lão nhân với trái tim chất chứa nỗi buồn man mác, nằm bên bờ biển lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Cách đó bảy bước chân, một gốc hải đường ngọc bích nở rộ, tỏa hương thơm ngát, nhưng ông lại không thể chạm tới. Một cánh bướm đậu nhẹ trên cánh hoa, hương thơm của hải đường hòa quyện cùng mùi cỏ xanh, tạo nên một mùi hương kỳ lạ trong làn gió chiều tà, khiến lòng ông ngứa ngáy khó tả.
Ký ức chợt ùa về, đưa ông trở lại khu rừng năm Đại Hoang thứ sáu. Trận đấu với linh cảm kéo dài đến hiệp thứ ba trăm chín mươi hai, ông chấp nhận thua cuộc, viết bốn chữ “thiếu niên anh hùng” lên lá cây rồi vứt kiếm. Rồi đến năm Đại Hoang thứ sáu mươi chín, ông đưa Không Tang tiên tử sang phía đông qua Thang Cốc. Đêm đó, sau cuộc nhậu say mèm, ông lạc mất đường đến Tây Du. Hơn hai trăm năm sau, ông lại trở về nơi chôn giấu trăm ngàn thảo dược độc này. Từ những ký ức xa xôi ấy, một cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong lòng.
Một con Tỳ Hưu bất ngờ nhảy ra từ bụi cỏ rồi bỏ đi, khiến ông nhận ra mình còn thua kém cả loài vật này. Danh hiệu vô địch thiên hạ, hàng long phục hổ hai trăm năm trước giờ chỉ còn là dĩ vãng, sau khi ông thất bại trước Côn Bằng. Càng nghĩ, ông càng thấy buồn cười, tiếng cười vang vọng khắp khu rừng, khiến chim chóc hoảng sợ bay tán loạn.
Tiếng cười vừa dứt, ông nghe thấy tiếng bước chân từ xa. Một thiếu niên áo lam xuất hiện, khiến ông giật mình, nhưng rồi lại thất vọng khi nghe cậu nói đã làm gà của ông sợ hãi. Cuộc gặp gỡ đầy hài hước giữa hai người bắt đầu… Hãy cùng khám phá những tình tiết hấp dẫn tiếp theo trong “Sưu Thần Ký” của Thụ Hạ Dã Hồ.