“Ta Đi Rồi” của tác giả Linh Hạ Bát Bát Bát Bát Độ là câu chuyện xoay quanh Chu Tri Viễn, một người đàn ông đang đối mặt với những ngày cuối đời vì căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Nếu cuộc đời anh là một cuốn tiểu thuyết, anh tự nhận mình chỉ là một nam phụ si tình, thậm chí còn tự trào là đang “nâng giá trị bản thân” khi sắp lìa đời. Tuy nhiên, trong mắt Tống Phi, người anh yêu, Chu Tri Viễn chỉ là kẻ tự phụ, đa tình, đê tiện, không đáng một xu.
Chu Tri Viễn không hề mong muốn cái chết, nhưng khi biết mình mắc bệnh, anh chỉ lặng lẽ chấp nhận sự thật phũ phàng. Anh không oán trách số phận, cũng không níu kéo hy vọng mong manh về sự sống. Sau khi nghe bác sĩ chẩn đoán, điều duy nhất anh nghĩ đến là mình còn được ở bên Tống Phi bao lâu nữa. Nửa năm, khoảng thời gian ngắn ngủi ấy lại khiến anh thấy may mắn vì vẫn còn có thể ở cạnh người mình yêu. Anh từ bỏ điều trị, bởi nỗi đau thể xác không đáng sợ bằng nỗi đau trong tim khi bị người mình yêu khinh rẻ.
Rời khỏi bệnh viện, Chu Tri Viễn xé bỏ giấy khám bệnh như muốn xé bỏ sự thật nghiệt ngã. Anh định nhắn tin cho Tống Phi nhưng rồi lại thôi. Những tin nhắn đơn phương chất chứa trong hộp thoại như một lời nhắc nhở về tình yêu đơn phương đầy chua xót. Anh đã quen với việc cho đi mà không nhận lại, nhưng hôm nay, anh muốn giữ lại chút tự trọng cuối cùng cho mình.
Trên chuyến xe buýt chật chội, những lời mắng chửi cay nghiệt của một người phụ nữ vô tình lại trùng khớp với nỗi lòng của Chu Tri Viễn. Anh tự nhận thấy mình thật sự “đê tiện” trong mắt Tống Phi. Tình yêu của anh, sự theo đuổi của anh, tất cả chỉ là một trò đùa đối với người kia. Và anh, chính là một trò hề đáng thương. “Ta Đi Rồi” là câu chuyện đầy day dứt về một tình yêu đơn phương đến tận cùng, một nỗi buồn man mác về những tháng ngày cuối đời của một người đàn ông si tình. Câu chuyện hứa hẹn sẽ để lại trong lòng người đọc nhiều cảm xúc khó tả. Nếu bạn yêu thích thể loại đam mỹ, đừng bỏ lỡ “Ta Đi Rồi”.