“Tà Dương” của Dazai Osamu là một bức tranh bi thương về cuộc đời Akiko Yokohama, từ tuổi thơ đầy bóng tối cho đến cái chết bi thảm. Sinh ra trong một gia đình giàu có ở Osaka, Akiko sớm phải đối mặt với sự đổ vỡ của cha mẹ và những trận đòn roi tàn nhẫn từ người mẹ. Tuổi thơ của cô là chuỗi ngày dài đắm chìm trong bất hòa và bạo lực gia đình, gieo mầm cho những bất hạnh dai dẳng về sau.
Bước vào tuổi thiếu niên, Akiko chuyển đến sống cùng cha tại thành phố Tà Dương, một bước ngoặt tưởng chừng như mở ra hy vọng mới. Tại đây, cô gặp gỡ và yêu Onda, một chàng trai mang đến cho cô những rung động đầu đời. Tuy nhiên, tình yêu của họ vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình và xã hội, trở thành một nốt trầm buồn trong cuộc đời Akiko.
Vượt qua mọi rào cản, Akiko quyết định kết hôn với Onda ở tuổi 20. Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi nhanh chóng tan vỡ khi Onda lộ rõ bản chất vũ phu. Cuộc hôn nhân chìm trong bóng tối của rượu chè và bạo lực, đẩy Akiko vào vực sâu tuyệt vọng.
Sau khi ly hôn, Akiko trở về sống với cha, nhưng cô lại phải đối mặt với những hành vi sai trái từ chính người thân. Tìm kiếm hạnh phúc trong cuộc hôn nhân thứ hai với Kameda, chủ một quán rượu, nhưng số phận nghiệt ngã lại một lần nữa đẩy Akiko vào vòng xoáy bạo hành.
Bị chồng thứ hai ruồng bỏ, Akiko rơi vào cuộc sống lang thang, kiếm sống bằng những công việc thấp hèn. Cô tìm quên trong men rượu và dần sa chân vào con đường mại dâm. Cuộc đời Akiko trở thành một tấn bi kịch đầy ám ảnh.
Sau những năm tháng lưu lạc, Akiko trở về quê hương Osaka và gặp lại Onda, mối tình đầu dang dở. Họ nhen nhóm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn, cùng nhau xây dựng lại cuộc sống từ đống đổ nát. Nhưng tất cả đã quá muộn. Sức khỏe Akiko suy kiệt nghiêm trọng sau những năm tháng cơ cực và nghiện ngập. Cô trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Onda, khép lại một cuộc đời đầy bi kịch.
“Tà Dương” không chỉ là câu chuyện về một người phụ nữ bất hạnh, mà còn là bức tranh xã hội Nhật Bản đương thời với những định kiến và bất công. Tác phẩm khắc họa sâu sắc số phận những người phụ nữ bị chà đạp, phơi bày những góc khuất tăm tối của xã hội. “Tà Dương” xứng đáng là một trong những tác phẩm kinh điển của văn học Nhật Bản thế kỷ 20, một áng văn ám ảnh lòng người về thân phận con người trong xã hội đầy biến động.