Xuyên không vào một thế giới xa lạ, Mặc Yên Nhiên vô tình chiếm được trái tim của Hoàng đế Thẩm Sơ Hàn chỉ bằng cách giả vờ ngốc nghếch. Nhưng liệu tình yêu với bậc đế vương có phải là tất cả những gì cô mong muốn? Cuộc sống trong cung cấm với những ân sủng ngọt ngào “Khanh Khanh, mau lại đây để lang quân hôn một cái” từ vị Hoàng đế vốn lạnh lùng, hay sự cưng chiều “Di Phi, mau lại đây, bản cung muốn nghe ngươi kể chuyện cổ tích” từ vị Hoàng hậu vốn đoan trang, khiến Yên Nhiên bắt đầu nghi ngờ về mục đích thật sự của cuộc hành trình xuyên không này. Giữa vòng xoáy tranh giành quyền lực chốn hậu cung, cô chỉ khao khát một cuộc sống yên bình, một sự tự do mà không ai có thể chạm tới. Nhưng “yên bình” thực sự của cô là ai?
Giữa trời đông tuyết phủ trắng xóa, định mệnh đã đưa đẩy Mặc Yên Nhiên gặp gỡ Phong Giáng Bạch – một nam nhân áo đen huyền bí, tựa như bóng ma ẩn hiện trong màn tuyết. “Tuyết rơi bất thình lình, đi qua có vấn đề.” Giọng nói trầm ấm của hắn phá vỡ sự tĩnh lặng, khiến trái tim Yên Nhiên rung động. Dù không sở hữu nhan sắc tuyệt trần hay danh tiếng lẫy lừng như các tiểu thư khuê các, nhưng ở cô toát lên một sức sống mãnh liệt, một vẻ đẹp tươi mới giữa mùa đông lạnh giá, khiến Phong Giáng Bạch không thể rời mắt. Khác với sự ấm áp và hạnh phúc chưa từng có khi ở bên Thẩm Sơ Hàn, gặp gỡ Phong Giáng Bạch mang đến cho cô một cảm giác hoàn toàn khác lạ, vừa bồi hồi xao xuyến, vừa khó nắm bắt.
“Tiểu thư thuộc hộ nhà nào?” Nụ cười nhẹ nhàng của Phong Giáng Bạch càng khiến không khí thêm phần mờ ảo.
“Ta thuộc gia Phong.”
“Ngươi có bằng lòng trở thành bỉ nhân của họ Thẩm không?”
Một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại ẩn chứa biết bao tầng ý nghĩa. Thẩm, quốc họ, mang theo trọng trách và quyền lực tối cao. Liệu Yên Nhiên có chấp nhận từ bỏ thân phận hiện tại, bước chân vào một cuộc sống hoàn toàn mới? Phong Giáng Bạch tự hỏi, nếu Yên Nhiên không biết hắn mang trong mình dòng máu hoàng tộc, liệu cô có vẫn lựa chọn đi theo hắn? Và rồi, câu trả lời cuối cùng cũng đến, rõ ràng và dứt khoát. Dù hắn là ai, địa vị ra sao, chỉ cần ánh mắt ấm áp kia vẫn hướng về cô, cô sẽ sẵn sàng đi theo, không chút do dự. “Ta Mới Là Sủng Phi – Cao Thượng” của tác giả Cao Thượng, một câu chuyện tình yêu đầy sóng gió, đan xen giữa những toan tính chốn cung đình và khát khao tự do, hứa hẹn mang đến cho độc giả những trải nghiệm khó quên.