“Tạm Biệt Pháo Hoa” của Shunji Iwai, bản dịch tiếng Việt của Thu Hiền và Quang Minh, là tiểu thuyết dựa trên bộ phim hoạt hình cùng tên, đưa người đọc trở về những ngày hè rực rỡ và đầy hoài niệm của tuổi trẻ. Câu chuyện lấy bối cảnh một thị trấn ven biển nhỏ, nơi nhóm học sinh trung học trải qua những khoảnh khắc cuối cùng của mùa hè. Giữa cái nắng oi ả và tiếng ve râm ran, một cuộc tranh luận bất ngờ nổ ra: liệu pháo hoa nhìn từ xa sẽ có hình tròn hay hình dẹt? Cuộc tranh luận tưởng chừng vu vơ ấy lại là khởi đầu cho một ngày hè đặc biệt với Norimichi và Yusuke, hai cậu bạn cùng đem lòng thầm thương Nazuna, cô bạn xinh đẹp đang phải đối mặt với việc chuyển trường.
Trong một diễn biến kỳ lạ, Norimichi bất ngờ có được khả năng quay ngược thời gian. Cậu liên tục tua lại những khoảnh khắc của ngày hôm đó, cố gắng thay đổi số phận của Nazuna và tìm kiếm một kết thúc khác cho câu chuyện của cả ba. Hành trình vượt thời gian của Norimichi không chỉ là nỗ lực để giữ Nazuna ở lại, mà còn là cuộc khám phá những bí mật ẩn sau màn pháo hoa rực rỡ, cũng như những rung động đầu đời đầy bỡ ngỡ.
“Tạm Biệt Pháo Hoa” là một bản tình ca buồn man mác nhưng cũng đầy đẹp đẽ về tuổi trẻ, tình yêu đầu đời và những tiếc nuối khôn nguôi. Tác phẩm được đánh giá là một câu chuyện vừa thực vừa ảo, đan xen giữa những khoảnh khắc lãng mạn và yếu tố kỳ ảo, tạo nên một bầu không khí đặc trưng của Shunji Iwai. Các nhân vật trong truyện được xây dựng gần gũi, chân thực, với những rung động và băn khoăn rất đỗi tuổi học trò, khiến người đọc dễ dàng đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Hương vị trong trẻo của mùa hè, những cảm xúc đầu tiên khó quên, tất cả được Shunji Iwai khắc họa một cách tinh tế và đầy chất thơ.
Shunji Iwai, đạo diễn và nhà văn nổi tiếng người Nhật Bản, vốn được biết đến với phong cách sáng tác độc đáo, thường khai thác những chủ đề về tuổi trẻ, tình yêu, sự mất mát và ký ức. “Tạm Biệt Pháo Hoa” một lần nữa khẳng định tài năng của ông trong việc kể những câu chuyện thanh xuân nhẹ nhàng, giàu chất thơ và mang màu sắc kỳ ảo. Đây chắc chắn là một tác phẩm dành cho những ai yêu thích sự lãng mạn, hoài niệm và muốn tìm về những rung động đầu đời trong trẻo.