“Tâm Động – Sơ Luyến” của tác giả Sơ Luyến là câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, day dứt về mối tình đầu thời niên thiếu giữa Tần An và Diệp Trúc Lan. Từ những ngày tháng học chung trường trung học cơ sở, Tần An đã thầm thương trộm nhớ cô bạn Diệp Trúc Lan. Tình cảm ấy được nuôi dưỡng trên sân bóng rổ phủ đầy nắng, bên bức tường gạch rêu phong và bóng cây vạn niên xanh mát. Từng kỷ niệm, dù nhỏ bé, đều trở nên vô giá trong lòng chàng trai trẻ. Vì muốn gần gũi người con gái mình thầm thương, cậu học trò Tần An nghịch ngợm tìm đủ mọi cách để gây sự chú ý, thậm chí đánh đổi cả thành tích học tập. Hành động ngây ngô ấy chỉ để mong được nhìn thấy nụ cười của Diệp Trúc Lan, đủ thấy tình cảm cậu dành cho cô sâu đậm đến nhường nào.
Thời gian trôi qua, Tần An và Diệp Trúc Lan mỗi người một ngả. Dù cuộc sống đã có nhiều thay đổi, dù đã trưởng thành và trải qua những mối quan hệ khác, hình bóng Diệp Trúc Lan vẫn in sâu trong tâm trí Tần An như một bức tranh tươi đẹp, một giấc mơ không thể nào quên. Ký ức về cô, về những rung động đầu đời trong sáng, vẫn luôn hiện hữu, len lỏi trong từng suy nghĩ, từng giấc mơ của anh. Cô giáo Liêu, người đã từng chuyển Tần An sang lớp khác, vô tình trở thành nhân chứng cho mối tình thầm kín này.
Sau nhiều năm xa cách, Tần An quyết định trở về tìm lại Diệp Trúc Lan, mang theo những ký ức tuổi học trò cùng bao rung động thuở ban đầu. Anh quyết định thổ lộ tình cảm chất chứa bấy lâu, một lời tỏ tình muộn màng nhưng chan chứa chân thành. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều ngập tràn trong những cảm xúc hỗn độn, vừa bất ngờ, vừa hồi hộp. Liệu Diệp Trúc Lan có chấp nhận tình cảm của Tần An? “Tâm Động – Sơ Luyến” không chỉ là câu chuyện về tình yêu tuổi học trò mà còn là bản tình ca về những rung động đầu đời, về sự dũng cảm thổ lộ tình cảm và ý nghĩa của việc trân trọng những kỷ niệm thanh xuân tươi đẹp. Cuốn sách hứa hẹn sẽ đưa độc giả trở về những khoảnh khắc ngọt ngào, trong trẻo của tuổi trẻ, nơi tình cảm ngây thơ nhưng lại vô cùng sâu đậm và đáng nhớ.