Tam Sinh Tam Thế: Chẩm Thượng Thư, một tác phẩm của Đường Thất Công Tử, kể về câu chuyện tình yêu đầy mê hoặc giữa Phượng Cửu và Đông Hoa Đế Quân. Với văn phong vừa dí dỏm, hài hước, vừa sâu lắng, tác giả đã xây dựng nên hai nhân vật chính vô cùng sống động, đưa người đọc vào một thế giới tinh thần đầy màu sắc và kỳ ảo. Duyên phận và tình yêu của Phượng Cửu và Đông Hoa được khắc họa một cách lãng mạn, xen lẫn những tình tiết gây cấn, hứa hẹn mang đến cho độc giả những cung bậc cảm xúc khó quên.
Đường Thất Công Tử đã đặt rất nhiều tâm huyết và tình cảm vào từng chi tiết của câu chuyện, tạo nên một thế giới thần tiên đầy cuốn hút. Sự ngọt ngào và cố chấp của Phượng Cửu cùng những trạng thái dở khóc dở cười của Đông Hoa chắc chắn sẽ khiến trái tim người đọc rung động. Mối tình mãnh liệt, đầy xúc cảm của họ là điểm sáng nổi bật trong thế giới ngôn tình rộng lớn.
Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, tác phẩm cũng nhận được một số ý kiến trái chiều. Phần mở đầu được đánh giá là chưa đủ sức hút, cốt truyện không quá phức tạp với số lượng nhân vật vừa phải, dễ theo dõi. So với “Thập Lý Đào Hoa”, “Chẩm Thượng Thư” dường như chưa đạt được sự hoàn thiện tương tự, đặc biệt là về mặt tình tiết. Nhân vật nữ chính Phượng Cửu, hay còn gọi là Tiểu Bạch, được nhiều độc giả yêu thích hơn nam chính Đông Hoa, một vị Đế Quân có phần trơ trẽn và hám hấp. Tình yêu đơn phương kéo dài 2000 năm của Phượng Cửu để lại ấn tượng mạnh mẽ, tuy nhiên cách giải quyết tình huống trong truyện đôi khi gây ra sự phản cảm cho một số người đọc.
Một điểm cần lưu ý là bản ebook trên mạng có thể chứa một số cảnh nhạy cảm, bao gồm cả cảnh quan hệ đầu tiên của Đường Thất, được miêu tả khá thoáng tương tự như trong “Bên Nhau Trọn Đời”. So với “Hoa Tư Dẫn”, “Chẩm Thượng Thư” kém hấp dẫn hơn, có lẽ do không khí huyền bí, tiên ma kéo dài khiến mạch truyện chậm hơn, một số chi tiết thậm chí gây buồn ngủ. Phân đoạn giải thích dài dòng giữa Phượng Cửu và Đông Hoa trong giấc mơ được xem là một điểm trừ, khiến nhiều người đọc bỏ qua. Kết thúc truyện cũng gây ra nhiều tranh cãi, được cho là chưa đủ trọn vẹn và thiếu ngoại truyện để làm thỏa mãn người đọc.
Nhìn chung, “Tam Sinh Tam Thế: Chẩm Thượng Thư” là một tác phẩm giải trí nhẹ nhàng, dễ đọc, tuy không chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc như “Hoa Tư Dẫn”. Dù có những điểm chưa hoàn thiện, câu chuyện tình yêu giữa Phượng Cửu và Đông Hoa vẫn đủ sức lôi cuốn người đọc vào thế giới thần tiên đầy màu sắc và cảm xúc.