“Tam Thiên Nha Sát” của Thập Tứ Lang là câu chuyện tình yêu đầy bi thương và khắc cốt ghi tâm giữa Đàm Xuyên, một công chúa mất nước, và Phó Cửu Vân, một hồn ma trong hồn đăng trải qua ngàn năm luân hồi.
Đàm Xuyên, vốn là Đế Cơ cao quý của Đại Yến, chứng kiến cảnh nước mất nhà tan khi mới mười ba tuổi. Từ một công chúa đài các, nàng phải che giấu thân phận, trở thành một tạp dịch xấu xí, chịu đựng mọi khổ cực để tìm kiếm cơ hội trả thù. Mục tiêu duy nhất của nàng là thắp sáng hồn đăng, đòi lại công bằng cho đất nước và gia đình.
Trên con đường đầy chông gai ấy, Đàm Xuyên gặp Phó Cửu Vân, một chàng trai mang vẻ ngoài phóng khoáng, tài hoa hơn người, nổi tiếng phong lưu đa tình. Ấn tượng đầu tiên của nàng về hắn là “làn da màu cổ đồng, lông mày dài ẩn trong làn tóc, khí khái anh hùng, lúc cười lên lại giống như cơn gió thoảng, mang theo một loại hồn nhiên riêng biệt, dưới khóe mắt bên trái còn có một nốt ruồi lệ, nhìn vào lại tăng thêm một chút ai oán sầu muộn”.
Nhưng ẩn sau vẻ ngoài ấy là một bí mật động trời: Phó Cửu Vân chính là một hồn ma sinh ra từ hồn đăng, đã dõi theo Đàm Xuyên suốt mười kiếp. Chứng kiến nàng chịu đựng đau khổ, hắn khao khát được che chở, bảo vệ nàng, nhưng lại bất lực trước số mệnh. Kiếp này, hắn quyết định bước vào cuộc đời nàng, để nàng biết đến sự tồn tại của mình, biết đến một Phó Cửu Vân luôn âm thầm bên cạnh.
Tình yêu của Phó Cửu Vân dành cho Đàm Xuyên sâu đậm và mãnh liệt. Hắn sẵn sàng hi sinh tất cả, kể cả sinh mạng, để nàng hoàn thành tâm nguyện. Dù phải chờ đợi ngàn năm để gặp lại nàng, hắn vẫn cam tâm tình nguyện, thậm chí chấp nhận hồn phi phách tán để nàng có thể thắp sáng hồn đăng. Đối với hắn, chỉ cần nàng yêu hắn, chỉ cần cây tre khắc tên hai người vẫn còn đó, thì tình yêu của họ sẽ sống mãi.
Tuy nhiên, Đàm Xuyên luôn giữ khoảng cách với Phó Cửu Vân. Mang trong mình gánh nặng thù hận, nàng xác định hiến dâng linh hồn cho hồn đăng, không muốn hắn phải đau khổ vì mình. Nàng lạnh lùng, kiên quyết, nhưng trái tim nàng liệu có thể chống lại tình yêu chân thành và sự hy sinh vô bờ bến của Phó Cửu Vân? Liệu nàng có thể từ bỏ mục tiêu trả thù, chọn lựa hạnh phúc cho riêng mình? Một người sống chỉ để thắp sáng hồn đăng, nay lại mong hồn đăng được dập tắt để người mình yêu trở về. Câu chuyện của họ là một bản tình ca bi tráng, đầy nước mắt nhưng cũng tràn đầy hy vọng, về sự lựa chọn giữa tình yêu và thù hận, giữa cá nhân và vận mệnh đất nước. “Tam Thiên Nha Sát” hứa hẹn sẽ là một tác phẩm đầy xúc động, khiến người đọc không thể rời mắt.