Mỗi người trên thế gian này đều ẩn mình sau một lớp mặt nạ. Nhưng liệu việc không can thiệp vào cuộc sống của người khác có thực sự vô hại? Những lời đồn đại, những đánh giá hời hợt đôi khi có thể biến một người thành “kẻ xấu” trong mắt người khác. Nhưng chúng ta không phải là họ, chưa từng trải qua những thăng trầm mà họ đã đối mặt, liệu có đủ thấu hiểu để phán xét? Cuộc đời vốn muôn màu muôn vẻ, thiện ác song hành. Nhưng “người xấu” không phải ai sinh ra cũng đã gian dối. Sự xấu xa đôi khi chỉ là hệ quả của những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần, khi một linh hồn lạc lối không tìm thấy bàn tay giúp đỡ. Vẫn luôn tồn tại những con người, dù trải qua bao sóng gió, bao đày đọa, vẫn giữ được trái tim thiện lương. Đó mới chính là bản chất thật sự của thiện và ác.
“Tầng Phía Dưới Bầu Trời” của Hàn Ni kể về những số phận như thế. Mỗi chương truyện là một góc nhìn khác nhau, đưa người đọc vào thế giới nội tâm của từng nhân vật, để thấu hiểu hơn về con người họ và lý do họ trở thành như vậy. Tác giả không hứa hẹn bạn sẽ tìm thấy điều gì cụ thể trong cuốn sách này, có thể là niềm tin vào sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ, vào tình yêu, tình bạn, sự tha thứ hay lòng tốt nguyên sơ của con người. Nhưng Hàn Ni tin rằng, những gì bạn cảm nhận được sẽ cộng hưởng với những điều bạn luôn tin tưởng.
Dưới cùng một bầu trời, cuộc sống vẫn tiếp diễn, mỗi số phận rẽ theo một hướng riêng. Dù điều gì xảy ra, tác giả vẫn tin rằng, bản chất của con người là hướng thiện, chỉ cần chúng ta không vượt quá giới hạn của chính mình. Từ sự ngây ngô của tuổi trẻ đến sự từng trải, khôn ngoan của người trưởng thành, câu chuyện xoay quanh một chàng trai bị cuốn vào vòng xoáy thù hận gia tộc và một cô gái kiên trì chờ đợi lời hứa năm xưa. Giữa những oan trái chồng chất, ai sẽ là người cứu rỗi ai? Tất cả sẽ được hé lộ trong “Tầng Phía Dưới Bầu Trời”.
Thiên Luân, một nhân vật trong truyện, thổ lộ: “Từ lúc cứu Hân, tôi đã cảm thấy như Dĩnh Hân mà tôi yêu đã tan biến.” Bên cạnh đó, câu chuyện còn theo chân những nhân vật khác như Khả Vi, Khải Nam và Đường Phi, những người phải nương tựa vào nhau trong một thành phố xa lạ. Khả Vi, một bác sĩ tận tụy, đã trở thành chỗ dựa cho cả nhóm. Nhưng rồi, một cuộc tấn công bất ngờ đã phơi bày sự phản bội đến từ một người không ai ngờ tới. Liệu đó có phải là Chí Bân? Và câu nói đầy ẩn ý “Một khi ta có suy nghĩ thiện chí, cũng đủ để tạo ra sự thay đổi” như một tia hy vọng le lói giữa những âm mưu và toan tính. Tất cả những bí ẩn này sẽ được giải đáp trong “Tầng Phía Dưới Bầu Trời”.