“Tạng Thư Sống Chết” của Sogyal Rinpoche không chỉ là một cuốn sách, mà là một hành trình tâm linh sâu sắc, khai mở những hiểu biết về cuộc sống và cái chết theo góc nhìn của Phật giáo Tây Tạng. Dựa trên kinh nghiệm tu tập và giáo huấn uyên thâm, Rinpoche đã chắt lọc những tinh túy của Phật pháp, trình bày một cách dễ hiểu và gần gũi cho cả những người mới tìm hiểu Phật giáo lẫn những hành giả lâu năm.
Cuốn sách dẫn dắt người đọc qua những khái niệm nền tảng của Phật giáo Tây Tạng như Bát Chánh Đạo, vòng luân hồi, luật nhân quả… Rinpoche khéo léo lột tả bản chất thực sự của con người, không phải chỉ là một thể xác hữu hạn, mà là một dòng chảy tinh thần vô thường, liên tục biến đổi trong vòng sinh tử luân hồi. Cuộc sống hiện tại chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong chuỗi luân hồi bất tận đó.
Thông điệp cốt lõi mà Rinpoche truyền tải chính là sự giác ngộ về bản chất thật của chính mình. Chỉ khi vượt qua được sự chấp ngã vào thân xác vật chất, sống trọn vẹn trong hiện tại, trân quý từng phút giây, ta mới có thể sống một cuộc đời ý nghĩa và đón nhận cái chết một cách an nhiên. Con đường dẫn đến sự an lạc và giải thoát khỏi khổ đau chính là tu tập, thanh lọc tâm hồn, phá vỡ màn vô minh che phủ chân tâm.
“Tạng Thư Sống Chết” không né tránh việc bàn luận về cái chết, mà ngược lại, soi sáng những giai đoạn mà một người phải trải qua trong quá trình hấp hối và giai đoạn trung ấm – 49 ngày sau khi chết. Từ trạng thái mê man, đến những ảo giác về ánh sáng, âm thanh… tất cả đều được Rinpoche phân tích tỉ mỉ, nhằm giúp người đọc hiểu rõ hơn về quá trình chuyển tiếp này và coi đó như cơ hội cuối cùng để giác ngộ, giải thoát khỏi vòng luân hồi.
Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, cuốn sách còn cung cấp những phương pháp thực hành cụ thể như thiền định, tụng niệm, trị liệu bằng âm thanh và ánh sáng… Đây là những công cụ hỗ trợ đắc lực giúp người đọc làm chủ tâm trí, xua tan nỗi sợ hãi trước cái chết, và chuẩn bị cho giây phút cuối đời một cách tốt nhất. Đó cũng chính là những lời dạy cuối cùng mà Sogyal Rinpoche muốn gửi gắm đến nhân loại.
Với lối hành văn trong sáng, giàu hình ảnh và thấm đượm tính nhân văn, “Tạng Thư Sống Chết” không chỉ là một cẩm nang về Phật giáo Tây Tạng mà còn là nguồn cảm hứng bất tận, giúp người đọc thay đổi nhận thức về cuộc sống, tìm thấy ý nghĩa đích thực của sự tồn tại và hướng đến một cuộc đời an lạc, tự tại. Đây thực sự là một tác phẩm đáng đọc, đáng suy ngẫm cho bất kỳ ai đang tìm kiếm sự bình yên và hạnh phúc đích thực.