Cuốn sách “Tập Tục Qui Chánh” của tác giả Trương Đăng Mảo ra đời từ một trăn trở sâu sắc về sự phát triển của xã hội, bắt nguồn từ chính những phong tục tập quán đã ăn sâu vào đời sống. Tác giả tin rằng, sự thịnh vượng của một quốc gia nằm ở trí tuệ của người dân, được nuôi dưỡng bởi kiến thức và khả năng tư duy sắc bén. Trong thời đại thông tin hiện đại, dù không có điều kiện chu du khắp nơi, chúng ta vẫn có thể mở mang hiểu biết về thế giới qua sách báo. Tuy nhiên, tác giả cũng nhận thấy một thực tế rằng, người lao động, vì mưu sinh vất vả, thường không có thời gian để suy tư về những vấn đề lớn lao của xã hội. Trong khi đó, tầng lớp khá giả, dù có điều kiện về vật chất và thời gian, lại dễ rơi vào tình trạng thờ ơ với những vấn đề cộng đồng.
Cũng như con tằm nhả tơ, con ong làm mật, mỗi cá nhân đều cần đóng góp cho xã hội, dù là nhỏ bé. Thay vì ôm đồm công việc của người khác, mỗi người hãy tự hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn. Xuất phát từ tình yêu cuộc sống và mong muốn đóng góp cho cộng đồng, tác giả Trương Đăng Mảo đã biên soạn cuốn “Tập Tục Qui Chánh” này, không nhằm mục đích phô trương kiến thức, mà với khát vọng góp phần sửa đổi những phong tục lạc hậu, định hướng những việc nên làm và những việc cần loại bỏ.
Tác giả ý thức được rằng, việc thay đổi phong tục cần có sự đóng góp trí tuệ, đánh giá khách quan từ những người am hiểu, và cần một quá trình lâu dài, kiên trì. Xuất phát từ thực tế tại quê hương, nơi nhiều vấn đề còn chưa được nhìn nhận rõ ràng và sự quan tâm của cộng đồng còn hạn chế, tác giả càng thấy rõ sự cần thiết của việc chỉnh sửa phong tục để hướng tới một xã hội phát triển hơn. Ông tha thiết mong muốn độc giả khi đọc cuốn sách này không chỉ đơn thuần tiếp nhận thông tin mà hãy cùng suy ngẫm, phân tích, và đừng vội quy kết tác giả là người nói suông, thiếu nghiên cứu.
Cuối cùng, tác giả mượn lời Khổng Tử trong kinh Xuân Thu: “Tri ngả giả kỳ duy, Tập-Tục-Qui-Chánh hồ, tội ngả giả kỳ duy Tập-Tục-Qui-Chánh hồ!”, tạm dịch là: “Ai biết tôi chỉ là nhờ cuốn sách này, và ai tìm tội tôi cũng chỉ vì cuốn sách này”. Câu nói này thể hiện rõ quan điểm của tác giả, rằng mọi công lao cũng như lỗi lầm, nếu có, đều xuất phát từ nội dung được trình bày trong cuốn “Tập Tục Qui Chánh” này. Xin mời quý độc giả cùng đọc và khám phá.