Nguyễn Tường Bách, một cái tên có lẽ chưa quen thuộc với số đông nhưng lại ẩn chứa một bề dày trải nghiệm sống và sự nghiệp đa dạng. Từ Đức, nơi ông lớn lên và theo đuổi con đường khoa học, đến Việt Nam, quê hương ông trở về sau những năm tháng bôn ba nơi đất khách, hành trình của ông là một bức tranh đầy màu sắc. Từng là một tiến sĩ vật lý tài năng, Nguyễn Tường Bách lại tìm thấy niềm đam mê cháy bỏng với văn chương và dịch thuật. Ông được biết đến không chỉ với tư cách một nhà khoa học mà còn là một cây bút sắc sảo, một dịch giả uyên bác.
Sau khi chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, ở tuổi 60, ông quyết định trở về Việt Nam, mang theo cả một kho tàng kiến thức và trải nghiệm sống phong phú. Hiện nay, bên cạnh công việc huấn luyện và đào tạo nhân sự cấp cao, thỉnh giảng tại các trường đại học và viện nghiên cứu, Nguyễn Tường Bách dành trọn tâm huyết cho niềm đam mê văn chương. Ông sống một cuộc đời đa sắc, tham gia đồng thời nhiều hoạt động khác nhau, đúng như con người đa chiều của một trí thức.
Dù mang họ Nguyễn Tường, nhưng ông không phải là nhà văn nổi tiếng Nguyễn Tường mà nhiều người vẫn nhầm tưởng. Gốc Huế, sinh ra tại Bảo Vinh, giọng nói đặc sệt xứ kinh kỳ cùng tình yêu dành cho văn chương đã dẫn lối ông đến với căn gác nhỏ trên phố Bảo Khánh, Hà Nội. Tại đây, ông lặng lẽ viết, lặng lẽ chiêm nghiệm về cuộc đời và chia sẻ triết lý sống của mình. Niềm đam mê với triết học Phật giáo đã thôi thúc ông dịch cuốn sách kinh điển “The Tao of Physics” của giáo sư vật lý Fritjof Capra.
Từ truyện ngắn đến tiểu luận khoa học, triết học, tất cả các tác phẩm của Nguyễn Tường Bách đều mang đậm dấu ấn tinh thần Thiền, một sự kết hợp độc đáo giữa khoa học và tâm linh. Chính điều này đã mang đến cho ông sự thỏa mãn mà khoa học, kinh doanh hay dịch thuật không thể nào có được. Đọc tác phẩm của ông, người ta cảm nhận được hơi ấm, sự an nhiên và một triết lý sống nhẹ nhàng mà ông muốn gửi gắm.
Hành trình khám phá những vùng đất Phật giáo linh thiêng như Ấn Độ, Tây Tạng, Trung Quốc, Thái Lan đã khơi nguồn cảm hứng cho tập ký sự “Mùi hương trầm”. Tác phẩm hứa hẹn sẽ dẫn dắt độc giả vào một cuộc hành hương tâm linh đầy sâu sắc. “Lưới trời ai dệt” lại là một chuyến du hành khác, một cuộc truy vấn về những bí ẩn của vũ trụ và bản chất của hiện thực. Từ vật lý đến triết học, cuối cùng dừng chân ở tư duy Phật giáo, tác giả dẫn dắt chúng ta tìm kiếm lời giải đáp cho thế giới xung quanh.
Trở về quê hương sau những năm tháng xa quê, Nguyễn Tường Bách cùng vợ mở ra một chương mới trong cuộc đời mình. “Tạp Văn Nguyễn Tường Bách” chính là khởi đầu cho hành trình mới mẻ ấy, một lời mời gọi độc giả bước vào thế giới văn chương phong phú và sâu sắc của một tâm hồn đã trải qua nhiều thăng trầm.