Margaret Atwood, tác giả lừng danh với những tác phẩm khai thác sâu sắc về xã hội và nữ quyền, đưa người đọc vào một cuộc hành trình đầy ám ảnh trong “Tay Sát Thủ Mù”. Lấy bối cảnh một thế giới tương lai u ám và bí ẩn, nơi những “tay sát thủ mù” – những kẻ có khả năng đoạt mạng người khác mà không cần nhìn thấy – ẩn mình trong bóng tối, cuốn sách dệt nên một câu chuyện phức tạp và đầy lôi cuốn xoay quanh Offred, một người phụ nữ bị giam cầm trong một xã hội hà khắc.
Offred, bị ép buộc phục vụ một gia đình quyền quý trong chế độ độc tài, trở thành trung tâm của câu chuyện. Bằng ngòi bút tinh tế và đầy kịch tính, Atwood dẫn dắt người đọc vào thế giới nội tâm đầy biến động của Offred, từ những khoảnh khắc tuyệt vọng, hoang mang đến những tia hy vọng le lói và lòng dũng cảm kiên cường. Sự giằng xé trong tâm trí nhân vật được khắc họa rõ nét, cho phép người đọc không chỉ chứng kiến nỗi đau mà cô phải chịu đựng mà còn đồng cảm sâu sắc với những khát khao tự do bị kìm nén.
“Tay Sát Thủ Mù” không chỉ là một câu chuyện phiêu lưu kịch tính, mà còn là một bản cáo trạng mạnh mẽ về quyền lực, sự kiểm soát và những hệ lụy của nó lên tinh thần con người. Atwood khéo léo lồng ghép những vấn đề xã hội nhức nhối như bạo lực đối với phụ nữ, sự kìm kẹp của chính quyền và tầm quan trọng của tự do cá nhân vào mạch truyện. Thông qua số phận của Offred, tác giả đặt ra những câu hỏi day dứt về bản chất con người và xã hội hiện đại, khơi gợi sự suy ngẫm và tranh luận.
Bên cạnh đó, yếu tố kỳ bí và huyền ảo được đan cài tinh tế trong tác phẩm, tạo nên một bức tranh đa chiều và đầy mê hoặc về thế giới tương lai mà Atwood xây dựng. Những nghi lễ bí ẩn, những bí mật đen tối được hé lộ dần dần, giữ cho người đọc luôn trong trạng thái tò mò và hồi hộp theo dõi diễn biến câu chuyện.
Với một kết thúc đầy bất ngờ và ẩn ý, “Tay Sát Thủ Mù” để lại dư âm sâu sắc trong lòng người đọc. Từ sự sốc, bàng hoàng đến những cảm xúc nghẹn ngào và suy tư, cuốn sách khuấy động tâm trí và thôi thúc người đọc nhìn lại thế giới xung quanh. “Tay Sát Thủ Mù” của Margaret Atwood, với bản dịch của An Lý, xứng đáng là một tác phẩm văn học xuất sắc, một trải nghiệm đọc đáng nhớ, không chỉ giải trí mà còn mở ra những cánh cửa mới cho tâm hồn và tri thức.