“Tên của Đóa Hồng”, tiểu thuyết đầu tay của triết gia và học giả lừng danh thế giới Umberto Eco, đã tạo nên một cơn địa chấn trong văn đàn đương đại ngay từ khi ra mắt năm 1980. Tác phẩm nhanh chóng trở thành một hiện tượng toàn cầu, được đón nhận nồng nhiệt bởi cả giới học thuật lẫn độc giả đại chúng, khẳng định vị thế “siêu tiểu thuyết” của mình. Cuốn sách là một lời mời gọi đầy mê hoặc, đưa người đọc vào một cuộc hành trình ngược thời gian, trở về thời Trung Cổ u ám và huyền bí.
Lấy bối cảnh một tu viện Benedict cổ kính nằm ẩn mình trên dãy núi Apennin của nước Ý, câu chuyện trải dài trong bảy ngày đầy kịch tính. Trong không gian linh thiêng và tĩnh lặng ấy, một loạt những tội ác ghê rợn bất ngờ xảy ra, xé toạc bức màn yên bình của đời sống tu hành. Giữa những nghi lễ tôn giáo trang nghiêm, những bản thánh ca ngân nga và sự uyên bác của các tu sĩ, bóng tối của âm mưu và tội lỗi dần dần lộ diện.
“Tên của Đóa Hồng” không chỉ đơn thuần là một câu chuyện trinh thám ly kỳ, mà còn là một bức tranh toàn cảnh về xã hội Trung Cổ với đầy đủ những mâu thuẫn và phức tạp. Tác giả tài tình đan xen yếu tố lịch sử, triết học, nghệ thuật và tôn giáo vào từng trang viết, tạo nên một mê cung tri thức đồ sộ và hấp dẫn. Độc giả sẽ được chứng kiến cuộc đấu tranh giữa chính thống và dị giáo, giữa công lý và quyền lực, giữa chân lý và lầm lạc, tất cả được thể hiện qua lăng kính sắc bén của Umberto Eco.
Bằng lối kể chuyện bậc thầy, Umberto Eco dẫn dắt người đọc qua từng ngóc ngách của tu viện cổ, khám phá những bí mật ẩn giấu sau những bức tường dày và những cuốn sách cổ. “Tên của Đóa Hồng” là món quà tinh thần quý giá dành cho những ai tìm kiếm sự yên bình và chiêm nghiệm trong thế giới sách vở. Nó không chỉ là một cuốn tiểu thuyết giải trí, mà còn là một hành trình khám phá tri thức, một cuộc đối thoại sâu sắc về bản chất con người và thế giới xung quanh. Đây chính là tác phẩm kinh điển mà bạn không thể bỏ lỡ.