Hàn Ngâm, một cô gái mồ côi từ nhỏ, được một bà lão cưu mang đến năm tuổi rồi lại bơ vơ giữa dòng đời. Sự khắc nghiệt của cuộc sống đã rèn giũa nên một Hàn Ngâm lanh lợi, mồm mép như lươn, nhanh nhẹn như chạch, thậm chí còn thành thạo cả nghệ thuật nói dối và lừa gạt mà nét mặt vẫn không đổi sắc. Dù vậy, ẩn sâu trong cô bé mạnh mẽ ấy là một trái tim biết ơn sâu sắc với mỗi sự giúp đỡ, dù là nhỏ nhất. Một khả năng đặc biệt khác của Hàn Ngâm chính là trí nhớ siêu phàm, chỉ cần nghe qua một lần là có thể ghi nhớ mãi mãi.
Vô tình bị cuốn vào cuộc truy tìm phản đồ của phái Cửu Huyền, Hàn Ngâm trải qua vô số tình huống dở khóc dở cười. Nhưng với bản tính gan dạ, không biết sợ là gì, cô đã xuất sắc trở thành đệ tử nội môn. Từ đây, hành trình tu tiên đầy màu sắc của Hàn Ngâm cùng những người bạn đồng môn chính thức bắt đầu.
Tại Cửu Huyền phái, Hàn Ngâm gặp gỡ sư huynh Lạc Vân Khanh lạnh lùng, thờ ơ với mọi sự quấy nhiễu; sư phụ Lệ Thanh Hàn lười biếng đến mức giao hẳn sách cho đệ tử tự học, suốt ngày chỉ thích luyện chữ đến tóc tai bù xù, người ngợm hôi hám. Điều thú vị là sư phụ Lệ chỉ đồng ý nhận Hàn Ngâm làm đệ tử sau khi được cô tặng một bộ văn phòng tứ bảo quý hiếm. Cửu Huyền phái còn có sư bá Tống Việt ham sai bảo người khác, bị sư thúc Mộ Thập Tam gọi là “Cửu Huyền đệ nhất đần”; sư huynh Phương Dữ mê mẩn các loại đồ chơi, thường xuyên bị sư tỷ Văn Sơ Tâm trừng phạt… Mỗi thành viên của Cửu Huyền phái đều mang đến những câu chuyện hài hước, khiến người đọc không khỏi bật cười.
Nổi bật nhất trong số đó là sư thúc Mộ Thập Tam, người trẻ tuổi nhưng tư duy thâm sâu, tính tình lại vô cùng lười biếng. Khác với hình ảnh tiên nhân thanh cao, không màng thế sự, sư thúc Mộ Thập Tam chỉ thích ngủ, ăn và luyện đan một cách tùy hứng, thậm chí còn thử nghiệm đan dược lên người khác đến chết. Viện của sư thúc đầy những con thỏ lông xanh lông đỏ quý hiếm, nhưng vì bản tính lười nhọc, ông được mệnh danh là “sư thúc vô năng nhất Cửu Huyền phái”. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài lười biếng đó là một tu vi cao thâm cùng những bí ẩn về thân thế, đặc biệt là mối quan hệ với Hàn Ngâm.
Bên cạnh những nhân vật thú vị, “Tham Tiền Tiên Khiếu” còn mang đến thế giới pháp bảo và linh thú đầy màu sắc. Thổ Linh Trư, linh thú cấp 7 với khả năng tìm kiếm kho báu, tinh khoáng dưới lòng đất, và Tạo Hóa Kim Tiền, pháp bảo biến hóa khôn lường, lắm mồm không kém gì chủ nhân Hàn Ngâm, là hai bảo vật đồng hành cùng cô trên con đường tu tiên.
Dù tu vi chưa cao, nhưng Hàn Ngâm lại có duyên kỳ ngộ với vô số pháp bảo, pháp khí và các môn phái tu luyện khác nhau. Cùng với tình yêu và những bảo vật bên mình, Hàn Ngâm bắt đầu hành trình khám phá thế giới tu tiên, tìm kiếm ba đệ tử, đồng thời thấu hiểu bản thân và những người xung quanh. “Tham Tiền Tiên Khiếu” khác biệt với các truyện tu tiên khác khi phân chia các giai đoạn tu luyện thành: Nạp Khí, Nhập Khiếu, Cảm Ngộ, Tụ Linh, Ngưng Luyện, Đan Thành, Túy Dưỡng, Độ Kiếp và Tọa Vong.
Với cốt truyện hấp dẫn, hệ thống nhân vật đa dạng, hài hước, “Tham Tiền Tiên Khiếu” hứa hẹn sẽ mang đến cho độc giả những giây phút thư giãn thú vị. Tác phẩm là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố hài hước nhẹ nhàng và những tình tiết gay cấn, lôi cuốn người đọc từ đầu đến cuối. Dù mô típ tu tiên không mới, nhưng bằng lối kể chuyện lôi cuốn, ngôn từ thuần Việt và dàn nhân vật bí ẩn, “Tham Tiền Tiên Khiếu” của tác giả Hòa Tảo chắc chắn sẽ là một lựa chọn đáng đọc cho những ai yêu thích thể loại tu tiên.