“Thám Tử Rời Sân Khấu” (Curtain: Poirot’s Last Case) là tác phẩm cuối cùng trong loạt truyện trinh thám nổi tiếng về Hercule Poirot của Agatha Christie, xuất bản năm 1975, sau gần 30 năm được tác giả ấp ủ. Cuốn sách đánh dấu sự khép lại hành trình phá án lừng lẫy của vị thám tử lừng danh, cũng như người bạn đồng hành Arthur Hastings, tại chính ngôi biệt thự Styles – nơi chứng kiến vụ án đầu tiên của Poirot. Sự trở lại Styles mang đến một bầu không khí hoài niệm, đồng thời báo hiệu một kết thúc đầy xúc động và bất ngờ.
Được kể lại qua lời của Đại úy Arthur Hastings, câu chuyện mở ra sau cái chết của Poirot, dẫn dắt người đọc vào một mê cung bí ẩn với những tình tiết ly kỳ và những cú twist đầy bất ngờ. Hastings, với bản tính cả tin, trở thành một quân cờ quan trọng trong kế hoạch cuối cùng của Poirot. Vị thám tử tài ba đã dàn dựng một vở kịch hoàn hảo, lừa dối tất cả mọi người, kể cả người bạn thân thiết của mình, để vạch trần một kẻ thủ ác ẩn mình trong bóng tối.
Kẻ đó là “X”, một bậc thầy thao túng tâm lý, xúi giục người khác phạm tội mà không để lại dấu vết. “X” khơi dậy những ham muốn đen tối nhất trong mỗi con người, vượt qua rào cản của lý trí, biến họ thành những con rối trong tay hắn. Poirot, với sự nhạy bén và trí tuệ siêu phàm, đã nhận ra sự nguy hiểm của “X” và quyết tâm ngăn chặn hắn, dù phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Cuộc đấu trí giữa Poirot và “X” diễn ra căng thẳng và nghẹt thở. Những phân tích sắc bén, những suy luận logic, những chi tiết tưởng chừng vụn vặt được Poirot khéo léo kết nối, dần hé lộ chân tướng thật sự của kẻ thủ ác. Từ những mâu thuẫn tình cảm, những toan tính cá nhân, đến những bí mật đen tối được chôn giấu, tất cả đều được phơi bày dưới ánh sáng của sự thật.
“Thám Tử Rời Sân Khấu” không chỉ đơn thuần là một câu chuyện trinh thám, mà còn là một tác phẩm tâm lý sâu sắc, khám phá những góc khuất trong tâm hồn con người. Sự hy sinh cao cả của Poirot, cái kết đầy bi kịch nhưng cũng không kém phần vĩ đại, để lại trong lòng người đọc những dư âm khó quên. Cuốn sách là lời tri ân cuối cùng của Agatha Christie dành cho đứa con tinh thần của mình, một kết thúc hoàn hảo cho một huyền thoại trinh thám. Sau khi đọc xong những dòng cuối cùng, độc giả được hướng dẫn tìm đến Elizabeth Cole (tức Elizabeth Litchfield) để được hé lộ một bí mật quan trọng, một chi tiết then chốt giúp hoàn thiện bức tranh toàn cảnh của câu chuyện.