Chìm đắm trong không gian cung đình đầy bí ẩn của “Thâm Viện Nguyệt”, tác phẩm mới nhất đến từ tác giả Hồ Điệp Seba, bạn sẽ được chứng kiến câu chuyện tình yêu đầy cảm động giữa Chỉ Hạnh và Phùng Tam Lang. Cuộc hôn nhân do Hoàng đế sắp đặt tưởng chừng như lạnh lẽo và xa cách, lại dần nảy nở thành một tình yêu đẹp đẽ, vượt qua mọi khác biệt và chông gai. Chỉ bằng một cử chỉ nhỏ, Chỉ Hạnh đã chạm đến trái tim băng giá của Tam Lang, mở ra một cuộc sống ngập tràn niềm vui và hạnh phúc cho cả hai.
Cả Chỉ Hạnh và Tam Lang đều mang trong mình những vết thương lòng từ quá khứ. Chỉ Hạnh lớn lên trong sự cô đơn với người mẹ bệnh tật và người cha tham lam, bạc tình. Còn Tam Lang phải gánh chịu sự bất công, thiên vị của cha mẹ dành cho anh trai, cùng những rắc rối mà anh trai gây ra. Việc kết hôn chỉ là một lối thoát cho Chỉ Hạnh khỏi cuộc sống cơ cực, với hy vọng tìm được một người chồng tốt hơn cha mình. Còn với Tam Lang, hôn nhân chỉ là một nghĩa vụ, trái tim anh đã nguội lạnh, vẻ ngoài tiều tụy như xác ướp khiến người ta e ngại. Căn viện phủ âm u, lạnh lẽo, phản ánh chính nội tâm của họ.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của Chỉ Hạnh đã thổi một luồng sinh khí mới vào cuộc sống của Tam Lang. Từ những bữa cơm nóng hổi, những chiếc áo được vá lại cẩn thận, Chỉ Hạnh đã từng bước sưởi ấm trái tim băng giá của người chồng, xây dựng nên một mái ấm thực sự. Tình yêu dần nảy nở, họ học cách mở lòng, yêu thương và trân trọng lẫn nhau. Tam Lang dần lấy lại được sức sống, vẻ ngoài trở nên trẻ trung hơn, học được cách quan tâm và yêu thương. Sự thay đổi này còn được thể hiện qua việc anh được bổ nhiệm làm quan Thất phẩm, một bước tiến quan trọng trong gia tộc Phùng và là người duy nhất có khả năng vươn lên vị trí cao hơn. Mối quan hệ đặc biệt giữa Tam Lang và Hoàng đế cũng là một điểm nhấn thú vị trong câu chuyện.
Hoàng đế trong “Thâm Viện Nguyệt” là một nhân vật độc đáo, phá vỡ mọi khuôn mẫu. Sắc sảo, mê đắm cái đẹp bất kể nam nữ, ông thường bị các quan thần gắn mác “hôn quân”. Tính cách tùy hứng, bất cần, sẵn sàng buông bỏ trách nhiệm khi thấy chán nản, khiến ngay cả Hoàng hậu cũng phải lắc đầu ngán ngản. Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong vẻ ngoài bất cần đời là một trái tim cô đơn, khao khát tình thân và luôn đặt lợi ích của dân chúng lên hàng đầu. Một vị vua vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu, khác biệt hoàn toàn với những hình tượng hoàng đế thường thấy trong các tác phẩm ngôn tình.
Giữa những âm mưu chính trị, tranh đấu quyền lực giữa các gia tộc, tình yêu của Chỉ Hạnh và Tam Lang càng trở nên đáng quý. Câu chuyện còn đan xen tình bạn, tình thân, tạo nên một bức tranh đa sắc màu về cuộc sống chốn cung đình. “Thâm Viện Nguyệt” với 68 chương, hứa hẹn sẽ là một tác phẩm thành công nữa của Hồ Điệp Seba, mang đến cho độc giả những giây phút thư giãn và những cung bậc cảm xúc khó quên.