“Thân Nhiệt Của Ác Ma” của tác giả Đằng La Vi Chi là câu chuyện tình yêu đầy day dứt, vượt qua ranh giới thời gian và luân hồi chuyển kiếp. Bối Dao, bị cuốn vào một cuộc hôn nhân đầy sóng gió, đã tìm thấy sự che chở và bình yên bên Bùi Xuyên, một người đàn ông bị người đời gán cho cái mác “ác ma”. Đối với Bối Dao, anh không phải ác ma, mà là người cứu rỗi, là bến đỗ bình yên giữa cuộc đời đầy bão tố.
Tuy nhiên, định mệnh nghiệt ngã khiến mối ân tình giữa hai người dang dở. Khi thời gian bên nhau kết thúc, Bối Dao mang theo nỗi đau và lời hứa sẽ báo đáp ân tình của Bùi Xuyên ở kiếp sau. Cô khao khát được che chở, yêu thương anh trọn đời để bù đắp cho những gì anh đã dành cho mình.
Kiếp này, Bối Dao mang theo những mảnh ký ức vụn vỡ, mơ hồ về kiếp trước. Giữa những đau thương kỷ niệm le lói, cô bé Bối Dao nhận ra tình cảm sâu đậm dành cho Bùi Xuyên. Dòng chữ “Phải đối tốt với Bùi Xuyên” được cô ghi lại trong nhật ký như một lời nhắc nhở, một lời nguyện ước khắc cốt ghi tâm.
Câu chuyện cũng đan xen vào bức tranh cuộc sống thường nhật của học sinh trường Lục Trung dưới cái nắng hè oi ả năm 2007 tại thành phố C. Sự xuất hiện của tảo xanh trên hồ T là lời cảnh tỉnh về vấn đề môi trường, trong khi học sinh phải đối mặt với cái nóng bức bối trong những ngày hè oi ả. Hình ảnh Trần Phỉ Phỉ than phiền về sự keo kiệt của nhà trường khi không sửa quạt, cùng với tuyên bố cứng rắn của ban giám hiệu Lục Trung về việc học sinh cần thích nghi với mọi hoàn cảnh, tạo nên những lát cắt sinh động về cuộc sống học đường. Dù không có quạt trong những buổi chiều cuối tuần, học sinh vẫn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ và kiên cường.
“Thân Nhiệt Của Ác Ma” hứa hẹn sẽ mang đến cho độc giả một câu chuyện tình yêu cảm động, đan xen giữa những đau thương, mất mát và hy vọng, cùng những lát cắt chân thực về cuộc sống học đường đầy màu sắc.