“Thần Tiên, Người Đang Làm Gì” của tác giả Vi Lộ Thần Hi là câu chuyện xoay quanh Bạch Tử Phi, một tiểu tiên với tính cách thú vị và tài năng đa dạng. Không sở hữu sức mạnh phi thường như những đại tiên khác, Bạch Tử Phi lại gây ấn tượng bởi khả năng xử lý mọi việc, từ nấu ăn đến kinh doanh, tạo nên một hình ảnh vừa đáng yêu vừa đáng quý. Cuộc sống của chàng tiểu tiên này bước sang một trang mới khi anh phải sống ẩn dật dưới trần gian suốt 15 năm để truyền tiên đan cho Ngôn Sơ Thất, một cô gái mang trong mình nhiều bí ẩn. Hành trình này mở ra vô số tình huống dở khóc dở cười, lầy lội, hứa hẹn mang đến cho độc giả những giây phút giải trí thú vị và lôi cuốn.
Bên cạnh nhân vật chính, dàn nhân vật phụ cũng góp phần không nhỏ tạo nên sức hấp dẫn cho câu chuyện. Từ Ngôn Sơ Thất bí ẩn đến Vân Tịnh Thư cao cường, mỗi nhân vật đều mang một màu sắc riêng, đan xen vào nhau tạo nên một bức tranh đa chiều và đầy lôi cuốn. Mối quan hệ giữa người và tiên được tác giả Vi Lộ Thần Hi xây dựng một cách tinh tế, không hề gượng ép, khiến người đọc bị cuốn hút vào từng tình tiết, từng trang sách.
Tuy nhiên, ẩn sau những tình huống hài hước là một câu chuyện tình yêu đầy trắc trở. Một người phàm như Ngôn Sơ Thất lại có thể khiến tiểu tiên Bạch Tử Phi phải chịu hình phạt nặng nề: hủy bỏ ba nghìn năm tu vi, rút tiên cốt và đọa vào địa ngục chịu liệt hỏa thiêu đốt nghìn năm, tất cả chỉ để đổi lấy sự bình an và mạnh khỏe cho nàng. Biết được sự hy sinh to lớn của Bạch Tử Phi, Ngôn Sơ Thất đã quyết định tự vẫn, một hành động vừa xót xa vừa thể hiện tình yêu sâu đậm của nàng dành cho chàng tiểu tiên. Cả hai phải chịu đựng những đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần trong địa ngục, tưởng chừng như kết cục bi thảm là điều không thể tránh khỏi.
Tác phẩm “Thần Tiên, Người Đang Làm Gì” không đi theo lối mòn kịch bản dễ đoán. Suốt mạch truyện, tác giả khéo léo đan xen giữa những tình tiết hài hước và bi thương, khiến người đọc không thể đoán trước được kết cục. Chính sự bất ngờ này là một điểm cộng lớn, kích thích sự tò mò và cuốn hút độc giả đến tận những trang cuối cùng. Dù kết thúc có hậu được sắp đặt có phần đột ngột, nhưng nhìn chung, với lối viết nhẹ nhàng, mượt mà cùng cốt truyện hấp dẫn, “Thần Tiên, Người Đang Làm Gì” xứng đáng là một tác phẩm đáng để đọc và thưởng thức.