“Thần Tượng” của Nadine Gordimer, tác giả đoạt giải Nobel Văn học năm 1991, là một câu chuyện cảm động xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa cha con trong bối cảnh xã hội Nam Phi đầy biến động dưới ách Apartheid. Câu chuyện bắt đầu với một cuộc gặp gỡ tình cờ đầy bất ngờ: cậu bé William, hay Will, trốn học đi xem phim để tránh sự dòm ngó của người quen, lại đụng mặt cha mình, Sonny, tại phòng chờ rạp chiếu phim. Điều đáng nói, Sonny đang đi cùng một phụ nữ da trắng tóc vàng, một hình ảnh gây xáo trộn tâm trí Will. Từ đây, “Thần Tượng” mở ra một bức tranh đa chiều về tình yêu: tình yêu của một người đàn ông dành cho hai người phụ nữ khác nhau, tình yêu cha con giữa Sonny và Will, và trên hết, tình yêu tự do – một khát vọng cháy bỏng trong lòng mỗi con người.
Tác phẩm không chỉ dừng lại ở những mối quan hệ cá nhân mà còn đào sâu vào những mâu thuẫn nội tâm giằng xé và cuộc đấu tranh không khoan nhượng của cộng đồng chống lại chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid. Sonny và gia đình anh là đại diện cho những con người phải trả giá đắt để đấu tranh cho sự thay đổi trong xã hội Nam Phi. Gordimer, với ngòi bút sắc sảo và đầy tính nhân văn, đã khắc họa chân thực những áp lực, những hy sinh và cả những mất mát mà họ phải gánh chịu trên con đường tìm kiếm công lý và bình đẳng.
Văn phong tinh tế và sâu sắc của Gordimer đưa người đọc vào một hành trình khám phá nội tâm nhân vật, đồng thời phản ánh một cách thông suốt những vấn đề xã hội và chính trị nhức nhối. “Thần Tượng” không chỉ đơn thuần là một câu chuyện, mà còn là một triết lý về cuộc sống, về con người, khơi gợi trong lòng người đọc những suy ngẫm sâu sắc về bản chất con người và thế giới xung quanh. Tác phẩm nằm trong kho tàng văn học đồ sộ của Gordimer, bên cạnh những tác phẩm nổi tiếng khác như “Face to Face”, “The Soft Voice of the Serpent”, “Burger’s Daughter” và “My Son’s Story”, tất cả đều mang đậm dấu ấn văn chương đặc trưng của bà: sự kết hợp hài hòa giữa tính hiện thực và tính nhân văn sâu sắc.
Được dịch ra gần 30 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Việt, các tác phẩm của Nadine Gordimer đã chạm đến trái tim của hàng triệu độc giả trên toàn thế giới. “Thần Tượng” hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm văn học đáng nhớ, một cuộc hành trình đầy cảm xúc qua những trang viết thấm đẫm tình người và khát vọng tự do. Nếu bạn là một người yêu văn học và muốn khám phá thế giới qua lăng kính của một cây bút bậc thầy, “Thần Tượng” của Nadine Gordimer chắc chắn là một tác phẩm không thể bỏ qua.