Trở về hòn đảo thơ mộng, nơi ghi dấu những kỷ niệm tình đầu ngọt ngào, Lộ Tịch không ngờ rằng định mệnh sẽ đưa cô tái ngộ Dung Già Lễ. Nhưng cuộc hội ngộ này lại không diễn ra như trong tưởng tượng. Dung Già Lễ, giờ đây khoác lên mình bộ vest lạnh lùng, toát lên vẻ kiêu ngạo và xa cách, khác xa chàng trai ấm áp năm xưa. Sự thay đổi của anh khiến Lộ Tịch bối rối và bất an, tự hỏi liệu thời gian và khoảng cách đã xóa nhòa tất cả.
Giữa không khí ngượng ngùng, Dung Già Lễ bất ngờ gọi tên Lộ Tịch trước đám đông, giới thiệu cô là “bạn gái cũ đã đá anh”. Câu nói tưởng chừng như bông đùa này lại ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa, khiến những người xung quanh không khỏi tò mò về câu chuyện tình yêu đã qua của họ. Mọi người đều nghĩ rằng Dung Già Lễ đã quên lãng quá khứ, nhưng sự thật lại không đơn giản như vậy.
Trong một buổi triển lãm, chiếc vương miện Tinh Vân Cánh Bướm tinh xảo do chính Dung Già Lễ thiết kế đã hé lộ bí mật tình cảm anh vẫn dành cho Lộ Tịch. Chiếc vương miện lấp lánh ánh sao, mang hình dáng đôi cánh bướm kiêu sa, như một lời thầm thì về tình yêu bền bỉ, vượt qua thử thách thời gian. Lộ Tịch dần nhận ra, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, Dung Già Lễ vẫn luôn giữ cô trong tim.
Khoảnh khắc Dung Già Lễ nhẹ nhàng đội chiếc vương miện lên tóc Lộ Tịch, khẳng định cô là “chủ nhân duy nhất”, mọi hiểu lầm tan biến. Hành động này không chỉ là lời khẳng định tình yêu son sắt mà còn là sự chuộc lỗi cho những tổn thương trong quá khứ. Cuộc hội ngộ định mệnh này đã mở ra cánh cửa cho một chương mới trong câu chuyện tình yêu của họ, hứa hẹn những ngày tháng ngọt ngào và hạnh phúc.
“Thành Bướm” của Kim Họa không chỉ đơn thuần là câu chuyện ngôn tình về sự tái hợp của hai người yêu nhau sau bao năm xa cách. Tác phẩm còn là bức tranh tinh tế về những cung bậc cảm xúc phức tạp của con người, từ nỗi đau chia ly, sự dằn vặt trong quá khứ đến khát khao yêu thương và được chấp nhận. Thông qua câu chuyện của Dung Già Lễ và Lộ Tịch, Kim Họa khéo léo dẫn dắt người đọc chiêm nghiệm về sức mạnh của tình yêu chân thành, khả năng chữa lành những vết thương lòng và mang đến hy vọng về một tương lai tươi sáng. “Thành Bướm” là một cuốn sách đáng đọc cho những ai tin vào tình yêu đích thực và mong muốn tìm thấy sự đồng cảm trong những rung động của trái tim.