Mười một năm trước, ngày 21 tháng 9, cô bé Manami ngây thơ đã bị sát hại tại nhà riêng, để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình. Chính xác mười một năm sau, bi kịch lại ập đến khi Sayoko, mẹ của Manami, cũng bị giết hại dã man trên một con đường vắng thuộc quận Koto. Nakahara, người chồng và người cha đau khổ, phải gánh chịu nỗi mất mát người thân lần thứ hai. Nhưng cái chết đầy uẩn khúc của Sayoko đã thôi thúc anh vượt qua nỗi đau cá nhân để bắt đầu hành trình tìm kiếm sự thật, tìm kiếm công lý cho vợ mình.
Trong quá trình điều tra, Nakahara tình cờ phát hiện ra một bí mật động trời đã bị chôn giấu suốt hai mươi mốt năm, một bí mật có liên quan đến cả cái chết của con gái anh và vụ án mạng mới nhất của vợ. Hành trình tìm kiếm công lý của Nakahara dần hé lộ những góc khuất đen tối, những mối quan hệ phức tạp và những sự thật đau lòng mà anh chưa từng ngờ tới.
“Thánh Giá Rỗng” của Higashino Keigo không phải là một câu chuyện trinh thám với những pha rượt đuổi nghẹt thở hay những màn phá án li kỳ. Thay vào đó, Higashino Keigo, với văn phong giản dị nhưng sắc bén, dẫn dắt người đọc qua những bất ngờ, từng bước lật mở những nút thắt bí ẩn, xoáy sâu vào nội tâm nhân vật và những xung đột tình cảm. Câu chuyện thấm đẫm nước mắt về tình bạn, tình yêu và tình cha con thiêng liêng sẽ chạm đến trái tim người đọc, để lại những dư âm khó quên.
Tác phẩm này, xuất bản lần đầu tại Nhật Bản năm 2014, nhanh chóng lọt vào top 5 tiểu thuyết trinh thám hay nhất do Shukan Bunshun bình chọn, khẳng định vị thế của Higashino Keigo – một trong những tác giả trinh thám hàng đầu Nhật Bản. Với “Thánh Giá Rỗng”, Higashino Keigo tiếp tục chứng tỏ tài năng bậc thầy trong việc xây dựng cốt truyện lôi cuốn, kết hợp yếu tố trinh thám và tâm lý học một cách tinh tế, mang đến cho độc giả những trải nghiệm đọc đầy ám ảnh và suy ngẫm. “Thánh Giá Rỗng” hứa hẹn sẽ là một tác phẩm kinh điển, tiếp tục được đánh giá cao và yêu mến bởi độc giả trên toàn thế giới.