“Thành Phố Đi Vắng”, tập truyện ngắn mới nhất của Nguyễn Thị Thu Huệ, gồm 14 câu chuyện dẫn dắt người đọc vào thế giới nội tâm đầy biến động của con người hiện đại. Từ những mảnh ghép giả tưởng đến hiện thực trần trụi, tác giả khéo léo lồng ghép những lát cắt cuộc sống, những bi kịch đời thường với lối viết tinh tế, thấm đẫm chất tâm lý đặc trưng đã làm nên tên tuổi của bà qua các tác phẩm trước đó như “Thu xếp cuối đời”, “Với tay là đến”, “Chúng ta cần suy nghĩ về chuyện này”, “Coi như không biết”…
Nguyễn Thị Thu Huệ không chỉ đơn thuần kể chuyện, mà còn khơi gợi những suy tư sâu sắc về các vấn đề xã hội thông qua lăng kính gia đình. Trong “Thành Phố Đi Vắng”, độc giả sẽ bắt gặp những câu chuyện tình yêu, mất mát, hy vọng và tuyệt vọng, được khắc họa một cách chân thực và đầy ám ảnh. Sự giằng xé nội tâm, những xung đột giữa cá nhân và xã hội được tác giả thể hiện một cách tài tình, khiến người đọc không khỏi đồng cảm và trăn trở.
Một trong những điểm nhấn của tập truyện là những tình tiết kịch tính được xây dựng khéo léo. Hình ảnh đêm xuống, gió lùa, khán giả đổ xô về phía hàng rào sắt, không khí nóng bức bao trùm, tất cả như báo hiệu một sự kiện sắp diễn ra. Sự xuất hiện của những chú chó đua, đặc biệt là số 5 với vết thương rõ ràng và Hoàng Gia với bước đi tự tin che giấu chấn thương, càng làm tăng thêm sự hồi hộp, chờ đợi. Quầy vé cá độ trở thành tâm điểm, nơi mọi người tham gia vào cuộc đua đầy kịch tính. Tiếng gào thét của X-Men, sự cổ vũ cuồng nhiệt của đám đông, tất cả tạo nên một bầu không khí sôi động, cuốn hút người đọc vào vòng xoáy của cuộc đua.
“Thành Phố Đi Vắng” hứa hẹn mang đến cho bạn đọc những trải nghiệm văn học đầy cảm xúc, từ những khoảnh khắc lắng đọng đến những cao trào nghẹt thở. Tác phẩm không chỉ là một bức tranh đa chiều về xã hội hiện đại, mà còn là lời tự vấn về thân phận con người trong guồng quay cuộc sống. Cuốn sách sẽ níu giữ bạn từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng, để rồi khi gấp lại, vẫn còn đọng lại những dư âm khó quên.