“Thành Phố Đứng Đầu Gió” là một phần trong dự án đầy tham vọng “Bay qua cõi chết” gồm bốn tập của tác giả Nguyễn Khắc Phục. Dự kiến bao gồm “Học phí trả bằng máu”, “Thành phố đứng đầu gió”, “Đêm trước mùa Mậu Thân” và “Màu da trên xác chết”, đáng tiếc, do những sự cố bất ngờ, tác giả mới chỉ hoàn thành được một nửa chặng đường. Cuốn sách này đưa người đọc đến với miền Trung Việt Nam giữa cơn bão chiến tranh khốc liệt, nơi số phận của biết bao con người bị cuốn vào vòng xoáy nghiệt ngã. Từng trang sách khắc họa những mảnh đời bi thương, những bi kịch đẫm máu nhất trong lịch sử đất nước. Mỗi nhân vật, với những lựa chọn và quyết định của riêng mình, đều phải trả một cái giá quá đắt, một “Học Phí Bằng Máu”.
Nguyễn Khắc Phục, sinh ngày 24 tháng 8 năm 1947 tại Nhang Cát, Nam Ninh, tỉnh Nam Định, hiện đang sinh sống tại 2A Thủy Xưởng, thành phố Nha Trang. Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, ông đã trải qua nhiều công việc khác nhau, từ đi biển đến tuyên truyền, và hiện nay là một biên kịch điện ảnh. Sự nghiệp sáng tác của ông ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm, trong đó có “Học phí trả bằng máu”, “Khát vọng”, “Điệp khúc hy vọng” và đặc biệt là “Thành Phố Đứng Đầu Gió”. Hành trình sống và làm việc đa dạng đã hun đúc nên một ngòi bút giàu trải nghiệm, thấu hiểu và phản ánh chân thực những góc khuất của cuộc đời.
“Thành Phố Đứng Đầu Gió”, một phần còn lại của giấc mơ dang dở “Bay qua cõi chết”, hứa hẹn sẽ là một tác phẩm lay động lòng người, đưa độc giả vào hành trình khám phá những mất mát, đau thương và cả sức sống mãnh liệt của con người trong thời chiến. Đây là cuốn sách đáng đọc, nơi bạn sẽ được chứng kiến tài năng và sự sáng tạo của tác giả Nguyễn Khắc Phục.