Cuộc sống của Hứa Chân, một cô sinh viên ngành cổ sinh vật học, vốn bình lặng như chính ngành học mà cô theo đuổi. Nhưng mùa hè năm ba đại học, biến cố bất ngờ ập đến, cha cô đột ngột qua đời sau 21 năm gắn bó. Sự ra đi của cha không chỉ để lại nỗi đau mất mát mà còn kéo theo sự xuất hiện của một người phụ nữ xa lạ – Lương Uyển Đình, người mẹ mà Hứa Chân chưa từng gặp mặt. Lương Uyển Đình, một đạo diễn nổi tiếng, quyết định bước vào cuộc sống của Hứa Chân, mở ra một chương mới đầy biến động cho cô gái trẻ.
Từ đây, Hứa Chân phải làm quen với một thế giới hoàn toàn khác biệt – thế giới hào nhoáng nhưng cũng đầy cạm bẫy của giới giải trí. Cô bỡ ngỡ, lạ lẫm trước những luật lệ ngầm, những mối quan hệ phức tạp và đặc biệt là sự chú ý đặc biệt đến từ ảnh đế Cố Trì Quân, một người đàn ông bí ẩn với những ý đồ khó đoán. Gánh nặng tài chính càng đè nặng lên vai khi cô phải tự mình trang trải học phí. Công việc làm thêm tại một nhà hàng lại đưa cô đến với Thẩm Khâm Ngôn, một nhân vật mới sẽ đóng vai trò gì trong cuộc đời cô vẫn còn là một ẩn số.
Không chỉ đối mặt với những xáo trộn trong cuộc sống cá nhân, Hứa Chân còn phải đương đầu với những thử thách trong môi trường học tập. Mối quan hệ căng thẳng với học trưởng Lâm Tấn Tu càng khiến cuộc sống đại học của cô thêm phần phức tạp.
Từ một cô gái bình thường với cuộc sống yên ả, Hứa Chân bị cuốn vào vòng xoáy của những biến cố liên tiếp. Liệu cô sẽ thích nghi ra sao với cuộc sống mới đầy bất ngờ này? Mối quan hệ với mẹ ruột, ảnh đế Cố Trì Quân, Thẩm Khâm Ngôn và Lâm Tấn Tu sẽ đưa cô đến đâu? “Thành Thời Gian” của tác giả Giảo Giảo hứa hẹn một câu chuyện tình yêu đầy kịch tính và hấp dẫn, nơi Hứa Chân phải tự mình tìm kiếm câu trả lời cho những bí ẩn xoay quanh cuộc đời mình.