“Thắp Một Ngọn Lửa Lòng” của Lưu Dung, một họa sĩ và nhà văn nổi tiếng người Đài Loan hiện đang sống và làm việc tại New York, là tập truyện ngắn mang hơi hướng ngụ ngôn hiếm có, xứng đáng được nhiều độc giả biết đến hơn. Cuốn sách, với tựa gốc “Đánh Lửa Trái Tim”, là một trong những tác phẩm bán chạy nhất của Lưu Dung tại Đài Loan, bên cạnh “Sáng Tạo Bản Thân” (đã được dịch sang tiếng Việt), “Bốn Mùa Tâm Linh”, và chuỗi truyện ngắn “Huỳnh Song Tiểu Ngữ”.
Với giọng văn giản dị, gần gũi, đôi khi hài hước, Lưu Dung dẫn dắt người đọc vào thế giới của những câu chuyện ngắn chứa đựng triết lý sống sâu sắc, hướng con người đến những giá trị tinh thần cao đẹp. Tập truyện là kết tinh từ những trải nghiệm cá nhân phong phú của tác giả trong suốt nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, báo chí và giảng dạy đại học. Bên cạnh đó, những câu chuyện ngụ ngôn và thiền học được lồng ghép khéo léo càng làm tăng thêm sức hấp dẫn và giá trị chiêm nghiệm cho tác phẩm.
Do sự khan hiếm của phiên bản điện tử, cuốn sách đã được người dịch tỉ mỉ gõ lại từng chữ, với mong muốn chia sẻ nguồn cảm hứng và những bài học quý giá từ “Thắp Một Ngọn Lửa Lòng” đến với đông đảo bạn đọc. Đây thực sự là một cuốn sách đáng đọc và suy ngẫm, một món quà tinh thần ý nghĩa cho những ai đang tìm kiếm sự bình yên và ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Hãy cùng thắp lên ngọn lửa trong trái tim mình với những câu chuyện đầy cảm hứng từ Lưu Dung.