Thất Dạ Đàm, đúng như tên gọi, là tập hợp bảy câu chuyện tình yêu kỳ ảo, lãng mạn và đầy xúc động, trải dài qua hàng ngàn năm. Mỗi câu chuyện là một đêm kể chuyện, một đêm đắm chìm trong thế giới huyền bí, đan xen giữa tình yêu, hy sinh và những bí mật không ngờ. Tác giả Thập Tứ Khuyết đã khéo léo kết nối bảy câu chuyện tưởng chừng như riêng biệt này thông qua một nhân vật siêu phàm, như sợi dây xuyên suốt dẫn dắt người đọc đi qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Thông qua “Thất Dạ Đàm”, tác giả muốn gửi gắm một thông điệp giản dị mà sâu sắc: hạnh phúc đích thực đôi khi chỉ đơn giản là được ở bên cạnh người mình yêu, chia sẻ từng khoảnh khắc, suốt đời, mãi mãi.
Mở đầu tập truyện là câu chuyện tình yêu đầy bi thương trong đêm đầu tiên. Một chàng trai si tình, Thẩm Nhược, yêu sâu đậm cô em nuôi của mình. Tuy nhiên, anh lại không thể đến với nàng bởi em trai anh cũng dành tình cảm cho người con gái ấy. Vì nghĩa, anh đã chôn giấu tình yêu của mình, nhường lại hạnh phúc cho em trai. Nhưng Liễu, cô gái nhỏ bé ấy, không thể đến được với người mình yêu, đã chọn cái chết để giải thoát. Trước sự ra đi của người mình yêu, Thẩm Nhược đau đớn, chấp nhận uống rượu đến chết để được ở bên cạnh nàng mãi mãi. Qua năm tháng, hai người vẫn bên nhau, trong căn nhà hoang lạnh lẽo, chứng minh cho một tình yêu bất diệt.
Đêm thứ hai lại mở ra một câu chuyện tình yêu khác, giữa chàng Cung Thất và nàng Châu Hạnh mù lòa nhưng sở hữu giọng ca trời phú. Họ đã cùng nhau vượt qua muôn vàn khó khăn để đến được với nhau. Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, trong đêm tân hôn, Châu Hạnh bỗng nhiên biến mất không một dấu vết. Bảy năm sau, một cô gái xuất hiện, mang dáng hình của Châu Hạnh năm xưa. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài ấy lại là một sát thủ máu lạnh của Dạ Minh bang, được phái đến để ám sát Cung Thất. Trớ trêu thay, trái tim cô lại rung động trước người đàn ông mình cần phải giết. Cung Thất đã tiết lộ cho cô gái bí mật về cái chết của Châu Hạnh năm xưa, mở ra một bước ngoặt mới trong cuộc đời cô. Dưới sự giúp đỡ của Cung Thất, cô dần tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, thoát khỏi bóng tối của quá khứ.
Năm đêm còn lại hứa hẹn sẽ mang đến cho người đọc những câu chuyện tình yêu độc đáo và hấp dẫn không kém. “Thất Dạ Đàm” của Thập Tứ Khuyết thực sự là một tác phẩm đáng đọc, không chỉ bởi cốt truyện lôi cuốn, mà còn bởi những thông điệp ý nghĩa về tình yêu, sự hy sinh và hạnh phúc mà tác giả gửi gắm.