“Thề Nguyền” của tác giả Tắc Nhĩ là một tác phẩm ngôn tình đặc biệt xứng đáng được khám phá. Khác biệt với lối mòn thường thấy, câu chuyện được dẫn dắt dưới góc nhìn của nam chính – Thanh Huyền, mang đến một trải nghiệm đọc mới mẻ và đầy lôi cuốn. Từ những năm tháng đầu đời, Thanh Huyền chỉ nhớ mang ơn sư phụ đã cứu vớt và nuôi dưỡng mình tại Yên Sơn, chỉ dạy võ công và dẫn dắt tu luyện. Cuộc sống tưởng chừng bình yên ấy dần hé lộ những khổ đau, đắng cay cùng hậu quả từ chín kiếp trước mà chàng phải gánh chịu. Sự lo lắng, hoài nghi xen lẫn tình cảm ngây thơ dành cho sư phụ đã chạm đến trái tim người đọc, khơi gợi những xúc cảm chân thật và sâu lắng.
Một ngàn năm trôi qua, ký ức dần trở về, mang theo nỗi đau khôn nguôi. Thanh Huyền không dám ngủ, bởi mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh người mình yêu thương phải trả giá lại hiện về dày vò tâm can. Nỗi dằn vặt, sự tự trách cùng hoang mang trước hành động lặng lẽ của người yêu khiến chàng luôn chìm trong bất an, giấc ngủ trở thành một thứ xa xỉ không thể chạm tới. Cứ ngỡ sẽ mãi chìm đắm trong đau khổ, nhưng rồi hình bóng quen thuộc bất ngờ xuất hiện trong giấc mơ, mang đến tia hy vọng mong manh giữa màn đêm u tối.
“Thề Nguyền” không chỉ là một câu chuyện tình yêu đơn thuần, mà còn là hành trình tìm lại ký ức, đối mặt với quá khứ và tìm kiếm sự cứu rỗi. Với lối kể chuyện hấp dẫn, tình tiết đan xen giữa hiện tại và quá khứ, tác giả Tắc Nhĩ đã xây dựng nên một thế giới đầy mê hoặc, nơi tình yêu, thù hận và những bí ẩn đan xen, hứa hẹn sẽ cuốn hút bạn đọc từ những trang đầu tiên. Đừng bỏ lỡ cơ hội đắm chìm vào thế giới tuyệt vời của “Thề Nguyền” và khám phá những cung bậc cảm xúc sâu lắng mà tác phẩm mang lại.