“Thiên Cơ Điện” của tác giả Duyên Phận 0 là một câu chuyện võ hiệp đầy kịch tính và hấp dẫn, xoay quanh bi kịch diệt môn của phái Thiên Cơ và hành trình trỗi dậy đầy gian nan của Ninh Dạ. Chứng kiến sự sụp đổ của môn phái, Ninh Dạ mang trong mình mối thù sâu nặng và quyết tâm khôi phục lại danh dự đã mất. Hắn sẵn sàng hy sinh tất cả để trả thù cho sư môn và tìm lại ánh hào quang đã lụi tàn.
Tác giả đã xây dựng một thế giới võ hiệp phong kiến sống động và chi tiết, từ khung cảnh hùng vĩ của Thiên Cơ sơn đến kiến trúc độc đáo của Thiên Cơ điện, tất cả đều được khắc họa tỉ mỉ và ấn tượng. Bên cạnh đó, những bí mật, truyền thuyết và phù văn huyền bí bao quanh môn phái càng làm tăng thêm sức hấp dẫn và sự kỳ bí cho câu chuyện. Sự kết hợp hài hòa giữa võ thuật, thần thoại và trí tuệ đã tạo nên một bức tranh Thiên Cơ môn đầy màu sắc và lôi cuốn.
Câu chuyện mở ra với cảnh sư phụ rời đi, các đệ tử bàn tán xôn xao về sự xuất hiện của một người mới. Tân Tiểu Điệp, tuy cố gắng che giấu nhưng vẫn không khỏi lộ vẻ vui mừng khi cuối cùng cũng thoát khỏi vị trí sư đệ nhỏ nhất. Trong khi đó, Ninh Dạ lặng lẽ quan sát Chưởng môn Thiên Cơ với ánh mắt đầy kỳ vọng và tò mò. Vị Chưởng môn mang vẻ ngoài già dặn hơn so với tuổi thật, tay nắm chặt cây côn Thiên Cơ cổ kính, biểu tượng uy quyền của môn phái. Đại điện nguy nga tráng lệ, được xây dựng từ những loại đá quý hiếm có, kết hợp với những phù văn huyền ảo, tạo nên một không gian linh thiêng và đầy mê hoặc. Ninh Dạ, tuy có vẻ chưa quen với tư thế ngồi trang nghiêm, vẫn giữ được sự điềm tĩnh khi ngồi trước mặt Tân Nhiễm Tử.
Tân Nhiễm Tử, với ánh mắt sắc bén, dường như đã nhận ra sự khác thường ẩn giấu bên trong vẻ ngoài lạnh lùng và bí ẩn của Ninh Dạ. Những bí mật đằng sau hai nhân vật này, cùng với những tình tiết hấp dẫn khác, hứa hẹn sẽ được hé lộ dần dần trong suốt câu chuyện. “Thiên Cơ Điện” của Duyên Phận 0 là một cuốn sách võ hiệp đáng đọc, đưa người đọc vào một cuộc phiêu lưu đầy kịch tính, khám phá những bí ẩn chưa được khai phá và đồng hành cùng Ninh Dạ trên hành trình trả thù và tái sinh Thiên Cơ môn.