“Thiên Đường Rực Lửa” của Quỳnh Dao mở ra trong khung cảnh u buồn của mùa hoa sầu đông nở rộ cuối tháng mười năm 1951 tại Đài Loan. Không khí ẩm thấp, nóng nực bao trùm hòn đảo, tương phản hoàn toàn với sự se lạnh thường thấy của mùa thu. Giữa cái nóng như thiêu đốt, trong một căn nhà gỗ nhỏ, Hứa Mộng Đình đang trải qua những cơn đau đẻ dữ dội kéo dài suốt hai mươi tiếng đồng hồ. Mồ hôi ướt đẫm tóc tai, quần áo, từng giọt lăn dài trên trán, trên cơ thể mệt mỏi. Nàng vật vã trong cơn đau tưởng chừng không thể chịu đựng nổi, nửa tỉnh nửa mê nghĩ về người mẹ của mình, liệu bà có từng trải qua nỗi đau khủng khiếp này?
Rồi nàng lại dồn hết tâm trí vào sinh linh bé bỏng đang cố gắng thoát ra khỏi lòng mẹ. Nàng cầu xin đứa con đừng dùng dằng, níu kéo, đừng làm cho nàng đau đớn thêm nữa. Nhưng những cơn đau vẫn cứ dồn dập kéo đến, khiến Mộng Đình phải thét lên trong tuyệt vọng: “Á! Cứu em… Dương Thăng! cứu em! cứu em..” Tiếng kêu thảm thiết xé toạc không gian tĩnh lặng, khiến Dương Thăng đang chờ đợi bên ngoài bàng hoàng, lo lắng tột độ. Chàng lao vào phòng, nhưng bị ba bà đỡ ngăn lại. Họ đẩy chàng ra ngoài, giải thích rằng đàn ông không nên chứng kiến cảnh sinh nở. Dương Thăng bất lực, chỉ biết đứng bên ngoài, lòng như lửa đốt.
Mộng Đình nhìn thấy gương mặt lo lắng, kinh hoàng của Dương Thăng qua làn nước mắt và mồ hôi. Khi chàng bị đẩy ra ngoài, nàng tuyệt vọng vươn tay theo, gọi tên chàng trong nước mắt: “Dương Thăng, không được … anh đi thì em đi theo anh! Cho dù bất cứ nơi đâu! Em cũng sẽ cùng đi với anh!” Giữa cơn đau đớn, những hình ảnh quá khứ chợt ùa về trong tâm trí Mộng Đình. Nàng thấy mình trở lại những ngày tháng chiến tranh loạn lạc, cả gia đình chen chúc trên một toa xe lửa chật chội, vượt qua những vùng bình nguyên hoang tàn, những ngôi làng bị thiêu rụi, những cánh đồng khô cằn không một bóng người. “Thiên Đường Rực Lửa” hứa hẹn là một câu chuyện tình yêu đầy bi thương, lấy bối cảnh lịch sử đầy biến động, được viết bởi cây bút lãng mạn nổi tiếng Quỳnh Dao. Tác phẩm chắc chắn sẽ lay động trái tim độc giả với những tình tiết cảm động, những mất mát đau thương và những hy vọng mong manh giữa cuộc đời đầy sóng gió.