Chu Thiên Giáng, một tay săn ảnh chuyên nghiệp của thời hiện đại, bất ngờ bị cuốn vào một cuộc phiêu lưu kỳ lạ sau một tai nạn khó tin: đâm đầu vào một con heo. Điều kỳ diệu là heo chết nhưng hắn lại sống, tỉnh dậy ở một triều đại hoàn toàn xa lạ với lịch sử – triều đại Đại Phong. Cuộc xuyên không đầy bất ngờ này mở ra một câu chuyện độc đáo, pha trộn giữa yếu tố hiện đại và cổ đại, hứa hẹn mang đến cho độc giả những trải nghiệm đầy kịch tính và sáng tạo.
Khác với những nhân vật xuyên không thường thấy, Chu Thiên Giáng không sở hữu võ công cái thế hay trí tuệ siêu phàm. Hắn lỗ mãng, ngông cuồng, đôi khi còn hành động khó hiểu. Tuy nhiên, chính những nét tính cách “đời thường” này lại tạo nên sức hút riêng, khiến nhân vật trở nên gần gũi và chân thực hơn. Dù vậy, bằng trí thông minh và khả năng lãnh đạo tiềm ẩn, Chu Thiên Giáng dần dần khẳng định vị thế của mình, từng bước chinh phục những thử thách và dấn thân vào cuộc chiến tranh quyền lực đầy cam go chốn cung đình.
Bên cạnh Chu Thiên Giáng, câu chuyện còn xoay quanh Trần Hưởng, một chàng trai trẻ đam mê nhiếp ảnh. Cũng bị cuốn vào vòng xoáy thời gian, Trần Hưởng phải đối mặt với vô vàn bí ẩn của triều đại Đại Phong, đồng thời tìm cách che giấu thân phận thật sự của mình. Hành trình của Trần Hưởng tại thế giới xa lạ này cũng là một điểm nhấn thú vị, góp phần làm phong phú thêm bức tranh toàn cảnh của câu chuyện.
Mở đầu câu chuyện, “Heo kỳ nhân” – biệt danh ban đầu của Chu Thiên Giáng – cuối cùng cũng nói được một câu tiếng người hoàn chỉnh. Tuy nhiên, do sự hiểu lầm trong quá trình phiên dịch, hắn vô tình chọc giận Huyện lệnh. Trong lúc tranh cãi, Trần Hưởng buộc phải thừa nhận tội danh và cái tên giả “Chu Thiên Giáng” để tránh bị trừng phạt.
Sau đó, Trần Hưởng bị bán cho một lầu xanh dưới danh nghĩa “bán thân trả heo”. Tại đây, anh phát hiện ra một thế giới ngầm đen tối, không khác gì những gì anh từng chứng kiến ở thời hiện đại. Trần Hưởng nhiều lần tìm cách trốn thoát nhưng đều thất bại, đồng thời dần nhận ra sự đáng sợ của những kẻ cai quản nơi này.
Dần dà, Trần Hưởng, hay Chu Thiên Giáng, bắt đầu thích nghi với cuộc sống trong lầu xanh. Anh trở thành một “hiện tượng” đặc biệt, được mọi người trong giới quý nô kính trọng. Tuy nhiên, sâu thẳm trong tâm hồn, Trần Hưởng vẫn nuôi hy vọng tự do và luôn tìm kiếm cơ hội để trốn thoát. Liệu anh có thể thoát khỏi số phận nghiệt ngã này hay không?
Một tình tiết gay cấn khác được hé lộ khi Chu Thiên Giáng cứu một cô gái bí ẩn bị trói trong phòng củi. Cô gái này đòi một trăm lượng bạc làm tiền chuộc, hé lộ thân phận quý tộc của mình. Hành động nghĩa hiệp của Chu Thiên Giáng vô tình thay đổi vận mệnh của anh. Từ việc chuộc cô gái, Chu Thiên Giáng bị cuốn vào một chuỗi sự kiện nguy hiểm, liên quan đến những âm mưu và tội ác trong lầu xanh, đỉnh điểm là vụ án mạng của hai tên hộ viện. Chu Thiên Giáng và cô gái bí ẩn cùng nhau chạy trốn khỏi lầu xanh, mở ra một chương mới đầy kịch tính và khó lường. “Thiên Giáng Đại Vận” của tác giả Phá Hồ hứa hẹn là một tác phẩm xuyên không hấp dẫn, lôi cuốn người đọc bằng cốt truyện độc đáo, tình tiết ly kỳ và sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố hiện đại và cổ đại.