Bước vào thế giới huyền huyễn đầy mê hoặc của “Thiên Phú Quỷ Dị, Đốt Xác Liền Trở Nên Mạnh Mẽ”, một tác phẩm của tác giả Dạ Thiên Nam, bạn sẽ được trải nghiệm một cuộc hành trình xuyên không đầy kịch tính, hài hước và kỳ bí. Câu chuyện xoay quanh Tần Hà, một người hiện đại bất ngờ bị cuốn vào một dị giới mang hơi hướng phong kiến Trung Hoa. Tuy nhiên, đây không phải là Trái Đất mà anh từng biết. Đó là một thế giới cận mạt pháp, nơi thần tiên đã khuất bóng, yêu ma hoành hành, quỷ quái lộng quyền, và con người luôn sống trong sợ hãi.
Tại bến tàu Vận Hà của triều Đại Lê loạn lạc, Tần Hà trở thành một thợ thiêu thi, một nghề nghiệp bị kỳ thị và đầy nguy hiểm. Trong một xã hội coi trọng việc mai táng toàn thây, việc hỏa táng chỉ dành cho những thi thể mang mầm mống dị biến. Công việc này đầy rẫy hiểm nguy: một mình trong căn phòng khóa kín giữa đêm khuya, đối mặt với nguy cơ thi thể biến thành hung thi, những người thợ thiêu xác hiếm khi sống quá nửa năm.
Nhưng chính trong hoàn cảnh éo le này, Tần Hà phát hiện ra thiên phú quỷ dị của mình: khả năng hấp thụ “Phần thưởng đốt xác” từ mỗi thi thể anh hỏa táng. Giá trị của phần thưởng tùy thuộc vào cuộc đời của người chết: những kẻ phiêu lưu giang hồ, trải qua sóng gió cuộc đời sẽ mang lại những phần thưởng quý hiếm, trong khi những người chết bệnh tại nhà chỉ để lại những phần thưởng tầm thường. Hơn nữa, trong quá trình thiêu xác, Tần Hà còn có thể nhìn thấy những mảnh ký ức, những câu chuyện cuộc đời của người đã khuất, mở ra cho anh một cánh cửa nhìn vào thế giới tâm linh bí ẩn.
Bối cảnh câu chuyện được đặt trong một triều đại mục nát, loạn lạc, nơi mạng người rẻ mạt như cỏ rác. Sự tồn tại của những hiện tượng siêu nhiên không thể giải thích bằng khoa học càng làm tăng thêm vẻ u ám, huyền bí cho thế giới này. Những thi thể biến dị, đội mồ sống dậy gieo rắc kinh hoàng chính là nguồn cơn cho sự ra đời của nghề thiêu thi đầy nguy hiểm. Xã hội được khắc họa với nhiều tầng lớp, từ quan lại, binh lính cho đến những người dân khốn khổ, phản ánh sự bất công và tàn bạo của thời đại. Câu chuyện về Ma Hủi, một binh sĩ thời vụ tàn ác với dân lành và cái kết bi thảm của hắn, là một minh chứng rõ nét cho sự mục ruỗng của xã hội đương thời.
Tần Hà, nhân vật chính, không phải là một anh hùng điển hình. Anh có phần tùy tiện, thậm chí hơi vô sỉ, nhưng chính điều đó tạo nên nét duyên dáng riêng cho nhân vật. Khác với những nam chính thường “vả mặt” kẻ thù khi mạnh lên, Tần Hà lại chọn cách “phá làng phá xóm” với những phần thưởng kỳ quái mình nhận được, mang đến những tình huống dở khóc dở cười. Dù mang yếu tố linh dị, u ám, nhưng tác phẩm lại được dẫn dắt theo phong cách hài hước, giải trí, với Tần Hà là điểm sáng, là liều thuốc tinh thần giúp cân bằng bầu không khí nặng nề của câu chuyện.
Mỗi cái xác Tần Hà thiêu đốt không chỉ là một nguồn sức mạnh mới, mà còn là một câu chuyện đời, một lát cắt cuộc sống, góp phần làm phong phú thêm nội dung và chủ đề của tác phẩm. “Thiên Phú Quỷ Dị, Đốt Xác Liền Trở Nên Mạnh Mẽ” không chỉ đơn thuần là một câu chuyện huyền huyễn, mà còn là bức tranh phản ánh xã hội, với những gam màu u tối xen lẫn những tia sáng nhân văn.
Tác giả Dạ Thiên Nam đã khéo léo kết hợp yếu tố linh dị và hài hước, tạo nên một câu chuyện vừa kịch tính, vừa thú vị. Sự sáng tạo trong việc xây dựng thế giới quan, văn hóa, phong tục, cùng sự hiện diện của yêu ma quỷ quái, đã tạo nên một không gian vừa quen thuộc vừa kỳ ảo, lôi cuốn người đọc vào một cuộc phiêu lưu đầy bất ngờ. Tác phẩm đã được chuyển thể thành sách nói và đăng tải trên nhiều nền tảng như YouTube, minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của nó đối với cộng đồng độc giả. “Thiên Phú Quỷ Dị, Đốt Xác Liền Trở Nên Mạnh Mẽ” là một minh chứng cho tài năng của Dạ Thiên Nam, khẳng định vị thế của ông trong dòng văn học mạng.