“Thiên Sứ Tử Thần” của Linda Howard là câu chuyện tình yêu đầy biến động giữa Drea, một người tình của trùm ma túy, và Simon, một sát thủ lạnh lùng. Drea, với vẻ ngoài quyến rũ và khả năng thao túng đàn ông, đã quen với việc sử dụng nhan sắc như một vũ khí. Ngược lại, Simon là hiện thân của sự lãnh đạm, chỉ quan tâm đến tiền thưởng cho mỗi hợp đồng ám sát. Họ, hai con người tưởng chừng như ở hai thế giới khác nhau, lại bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu đầy đam mê và nguy hiểm.
Từ những khoảnh khắc hạnh phúc chói lọi, họ rơi vào vực sâu của đau khổ và bị bỏ rơi. Thậm chí, ranh giới mong manh giữa tình yêu và sự truy đuổi, giữa kẻ săn mồi và con mồi, khiến họ phải đối mặt với nỗi kinh hoàng khi chính người mình yêu thương lại trở thành mối đe dọa.
Giữa thế giới ngầm đầy rẫy tội ác và cạm bẫy, Drea luôn phải dè chừng, quan sát từng cử chỉ, lời nói của Rafael Salinas, tên trùm ma túy mà cô đang cặp kè. Cô nhận ra tham vọng đen tối ẩn sau vẻ ngoài lịch lãm của hắn. Dù được Rafael cung phụng bằng những món quà xa xỉ, Drea vẫn luôn tỉnh táo, tính toán cho tương lai của mình. Cô không muốn quay lại cuộc sống nghèo khó trong quá khứ.
Trong một cuộc gặp gỡ giữa Rafael và Simon, Drea cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ người sát thủ. Ánh mắt sắc lạnh, không rời khỏi cô, khiến Drea rùng mình. Cô không biết tên hắn, cũng chẳng muốn biết, chỉ xem hắn như một tay sai của Rafael. Tuy nhiên, Simon không phải một tay sai bình thường, mà là một sát thủ chuyên nghiệp, sẵn sàng phục vụ bất kỳ ai trả đủ tiền.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm căn phòng khi Rafael đề nghị một giao dịch đáng kinh ngạc. Sự im lặng của Simon, ánh mắt lạnh lùng của hắn, khiến Drea cảm nhận được một mối nguy hiểm đang rình rập. Và rồi, trong một quyết định bất ngờ, Rafael đẩy Drea vào tay Simon như một phần của giao dịch. Nỗi sợ hãi tột độ xâm chiếm Drea khi cô bị bỏ lại với gã sát thủ. Cô chạy trốn trong tuyệt vọng, tìm kiếm một lối thoát trong căn hộ sang trọng nhưng giờ đây lại giống như một cái bẫy chết người.
Trên ban công, với thành phố trải rộng phía dưới, Drea cảm thấy mình như đang đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết. Bàn tay của Simon đặt lên vai cô, không phải sự thô bạo mà cô dự đoán, mà là những vuốt ve đầy êm ái, khơi dậy trong cô những cảm xúc chưa từng có. Giữa sự sợ hãi và khoái cảm, Drea bị cuốn vào vòng xoáy đam mê với người đàn ông nguy hiểm này.
Linda S. Howington, hay còn được biết đến với bút danh Linda Howard, sinh ngày 3 tháng 8 năm 1950 tại Alabama, Mỹ. Bà là một trong những tác giả tiểu thuyết lãng mạn hàng đầu thế giới, với nhiều tác phẩm lọt vào danh sách bán chạy nhất của New York Times. Năm 2005, bà được trao giải Career Achievement Award vì những đóng góp xuất sắc cho thể loại tiểu thuyết lãng mạn. Một số tác phẩm tiêu biểu khác của bà bao gồm “Sắc Màu Của Hoàng Hôn,” “Cầu Vồng Lúc Nửa Đêm,” “Vịnh Tình Yêu,” “White Lies – Bản Giao Hưởng Ngọt Ngào,” và “The Way Home – Đường Về Nhà.”