“Thiên Thần” là một tác phẩm đầy mê hoặc của Barbara Taylor Bradford, một cây bút xuất sắc người Anh với hơn 48 triệu bản sách được tiêu thụ trên toàn thế giới bằng 34 ngôn ngữ khác nhau. Câu thơ của Francis Thompson “Thiên thần vẫn hiện diện trong chốn xưa, Cánh vươn ngan trùng, Động Tiên xịch mở. Duyên số lao lụng, nhớ nhung đời đời” như một lời dẫn dắt đầy chất thơ, hé lộ phần nào những xúc cảm sâu lắng và bí ẩn được ẩn chứa bên trong cuốn tiểu thuyết này.
Hành trình văn chương của Barbara Taylor Bradford bắt đầu từ rất sớm. Sinh ra tại Lees, Yorkshire, bà đã bén duyên với nghiệp viết lách khi mới 16 tuổi với vai trò phóng viên cho tờ The Yorkshire Evening Post. Chỉ bốn năm sau, bà đã trở thành một ký giả bình luận sắc sảo tại London, chứng tỏ tài năng thiên bẩm và sự nỗ lực không ngừng nghỉ.
Năm 1979 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của bà với tiểu thuyết đầu tay “Woman of Substance”, một tác phẩm nhanh chóng trở thành hiện tượng xuất bản. Thành công này được tiếp nối bởi một chuỗi bảy tiểu thuyết bán chạy nhất khác, bao gồm “Voice of the Heart”, “Hold the Dream”, “Act of Will”, “To Be the Best”, “The Woman in His Life”, “Remember”, và chính là “Thiên Thần” (Angel), tác phẩm mà chúng ta đang nhắc đến. Những câu chuyện đầy sức sống, thấm đẫm tình người và sự tinh tế trong từng chi tiết đã giúp tác phẩm của bà chinh phục hàng triệu độc giả trên toàn thế giới, trong đó có cả Việt Nam với nhiều bản dịch đã được xuất bản.
Hiện tại, Barbara Taylor Bradford sống cùng chồng, nhà sản xuất phim điện ảnh Robert Bradford, tại New York và Connecticut, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp văn chương và mang đến cho độc giả những tác phẩm đầy cảm hứng. Nếu bạn đang tìm kiếm một cuốn sách giàu cảm xúc, với những tình tiết lôi cuốn và lối kể chuyện đầy mê hoặc, “Thiên Thần” của Barbara Taylor Bradford chắc chắn là một lựa chọn không thể bỏ qua.